Bạo lực tái bùng phát nghiêm trọng tại Bangladesh

An Khê (Theo CNA, AFP)

19/12/2025 15:37 GMT+7

VTV.vn - Tình hình an ninh tại Bangladesh đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng khi các vụ bạo lực bùng phát tại thủ đô Dhaka rạng sáng 19/12.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Bạo lực bùng phát trở lại tại Bangladesh sau khi ông Sharif Osman Hadi, một thủ lĩnh thanh niên nổi bật của phong trào dân chủ năm 2024, qua đời tại Singapore do vết thương trong một vụ ám sát trước đó.

Theo thông tin từ giới chức Bangladesh, ông Sharif Osman Hadi, 32 tuổi, bị các tay súng bịt mặt bắn trọng thương hôm 12/12 khi đang rời một nhà thờ Hồi giáo ở Dhaka. Ông sau đó được chuyển khẩn cấp sang Singapore điều trị nhưng đã không qua khỏi và qua đời ngày 18/12, bất chấp nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ.

Ngay sau khi thông tin ông Hadi qua đời được công bố, hàng nghìn người biểu tình đã đổ ra đường phố Dhaka, yêu cầu bắt giữ và trừng trị những kẻ gây án. Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực, với ít nhất 3 vụ phóng hỏa được ghi nhận tại thủ đô, trong đó có các tòa nhà trụ sở của hai tờ báo lớn nhất Bangladesh là Daily Star Prothom Alo.

Bạo lực tái bùng phát nghiêm trọng tại Bangladesh  - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Theo lực lượng cứu hỏa và phòng vệ dân sự, nhiều nhân viên đã bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà bốc cháy. Một phóng viên của Daily Star cho biết cô bị kẹt trong tòa nhà ngập khói và phải trú ẩn ở phía sau cùng các đồng nghiệp, trong khi người biểu tình bên ngoài hô vang khẩu hiệu. Đám cháy tại trụ sở Daily Star chỉ được khống chế vào rạng sáng, nhưng vẫn còn hàng chục người bên trong thời điểm đó.

Người biểu tình cáo buộc các tờ báo này có lập trường thân Ấn Độ - quốc gia nơi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, người bị lật đổ hồi năm 2024, hiện đang lánh nạn. Ngoài ra, hàng trăm người cũng đã bao vây nhà riêng của Phó Đại sứ Ấn Độ tại Bangladesh, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Tại các khu vực khác, người biểu tình phong tỏa tuyến cao tốc nối Dhaka với thành phố Mymensingh, tấn công nhà riêng của một cựu bộ trưởng ở Chittagong và đột nhập Trung tâm văn hóa Chhayanaut tại thủ đô.

Bạo lực tái bùng phát nghiêm trọng tại Bangladesh  - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Trước đó, Bộ Ngoại giao Singapore xác nhận ông Hadi được chuyển từ Bangladesh sang Bệnh viện Đa khoa Singapore ngày 15/12 để điều trị cấp cứu tại khoa hồi sức thần kinh, nhưng đã qua đời ngày 18/12. Singapore đang phối hợp với Cao ủy Bangladesh để đưa thi hài ông về nước.

Chính phủ lâm thời Bangladesh do nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Muhammad Yunus đứng đầu đã xác nhận thông tin và tuyên bố sự ra đi của ông Hadi là "một mất mát không thể bù đắp đối với đất nước". Phát biểu trên truyền hình, ông Yunus nhấn mạnh con đường tiến tới dân chủ của Bangladesh "không thể bị ngăn cản bằng sợ hãi, bạo lực hay đổ máu". Chính phủ Bangladesh cũng công bố tổ chức cầu nguyện đặc biệt tại các nhà thờ Hồi giáo và để tang nửa ngày vào 20/12.

Bạo lực tái bùng phát nghiêm trọng tại Bangladesh  - Ảnh 3.

(Ảnh: AP)

Cảnh sát Bangladesh đã mở chiến dịch truy lùng các tay súng, công bố hình ảnh 2 nghi phạm chính và treo thưởng 5 triệu Taka cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ. Nhà chức trách cho rằng vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm làm gián đoạn tiến trình bầu cử quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026, trong bối cảnh tình hình chính trị Bangladesh vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Tin liên quan

Bangladesh ấn định ngày tổ chức tổng tuyển cử

Bangladesh ấn định ngày tổ chức tổng tuyển cử

VTV.vn - Bangladesh sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 12/2/2026, 18 tháng sau khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.