(Ảnh: Kathryn Boyd Brolin/Variety)
Barbra Streisand không ngừng làm việc kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của mình cách đây 65 năm tại Thành phố New York. Giờ đã 83 tuổi, Barbra Streisand đang chuẩn bị phát hành album mới "The Secret Of Life: Partners, Volume Two", một bộ sưu tập các bản song ca với Bob Dylan, Paul McCartney, Laufey, Hozier, Sam Smith, James Taylor, Sting, Tim McGraw và Josh Groban. Cả Ariana Grande và Mariah Carey đều tham gia cùng bà trong ca khúc "One Heart, One Voice".
"The Secret of Life" ra mắt chưa đầy hai năm sau khi bà xuất bản cuốn hồi ký đồ sộ dài 970 trang của mình, "My Name Is Barbra", kèm theo sách nói dài 48 giờ mà bà đã đọc. Barbra cũng đang sản xuất một bộ phim tài liệu nhiều phần về cuộc đời mình do Frank Marshall đạo diễn.
Mặc dù vậy, Streisand vẫn khẳng định: "Tôi rất lười. Tôi không thích phải làm việc".
"Tôi thích được tự do. Tôi không thích phải cam kết" - bà nói thêm.
Nói về việc phát hành album mới lần này, Barbra Streisand cho biết Jay Landers, đối tác sản xuất lâu năm và là giám đốc A&R của cô trong hơn 30 năm, vì đã thuyết phục cô thu âm album mới.
"Tôi luôn muốn kết thúc sự nghiệp của mình, sự nghiệp điện ảnh của tôi bằng cách tham gia 'Gypsy'" - Streisand nói - "Đó sẽ là hồi kết cho vở kịch 'Funny Girl' của tôi. Nhưng tôi không thể hoàn thành được. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thời gian quý giá đến nỗi khi Jay nói về điều này, tôi nghĩ, 'Đây là một ý tưởng hay'".
"Và sau đó, tôi được làm việc với hai nhà sản xuất tuyệt vời, Peter Asher và Walter Afanasieff" - bà tiếp tục - "Sau đó, Jay và tôi trở thành giám đốc sản xuất vì tôi phải phê duyệt mọi thứ. Với tôi, mọi thứ lúc đầu là như vậy, và lúc kết thúc cũng vậy".
Bình luận (0)