Nguyễn Ngọc Yến Nhi, trú tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang, mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Theo hồ sơ y tế của Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, em đã từng phẫu thuật 1 lần những đến nay, Yến Nhi được chỉ định phẫu thuật lần 2 để trái tim được khỏe mạnh hơn.
Với một em bé sinh năm 2024, thế giới đáng lẽ chỉ nên là vòng tay mẹ, tiếng ru và những bước chập chững đầu đời. Nhưng Yến Nhi đã sớm phải quen với bệnh viện, với những lần thăm khám và những thuật ngữ y khoa mà chính người lớn nghe cũng thấy nặng lòng.
Theo giấy báo chi phí điều trị, tổng kinh phí dự kiến cho ca phẫu thuật của Yến Nhi khoảng 220 triệu đồng. Bảo hiểm y tế dự kiến thanh toán khoảng 100 triệu đồng, phần gia đình còn phải lo khoảng 120 triệu đồng.
Một gia đình trẻ trước khoản viện phí quá sức
Mẹ của Yến Nhi là chị Nguyễn Thị Kim Tuyền. Trong đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn, chị cho biết đã nghỉ việc từ khi sinh con và hiện không có thu nhập. Cha bé, anh Nguyễn Văn Nhựt, làm công nhân, thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình.

Ông bà hai bên tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không thể phụ giúp nhiều. Khi con cần phẫu thuật lần hai, gia đình rơi vào cảnh bế tắc vì số tiền phải chuẩn bị quá lớn so với khả năng thực tế.
Ca mổ lần này là cơ hội quan trọng để Yến Nhi tiếp tục hành trình điều trị. Nhưng nếu không có sự chung tay của cộng đồng, cánh cửa ấy có thể trở nên quá xa với gia đình em.
Xin thêm một cơ hội cho trái tim bé nhỏ
Chương trình Trái tim cho em kêu gọi các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng nhân ái cùng hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bé Nguyễn Ngọc Yến Nhi.
Một khoản đóng góp có thể không quá lớn với người trao đi, nhưng với Yến Nhi, đó có thể là thêm một phần cơ hội bước vào phòng mổ, thêm một phần hy vọng để em được lớn lên trong nhịp tim khỏe mạnh hơn.

Sự sống của trẻ thơ đôi khi được nâng đỡ từ những điều rất giản dị: một lần sẻ chia, một lời lan tỏa, một bàn tay đưa ra đúng lúc.
Bình luận (0)