Thua ê chề, HLV Man City "đổ tại" Barcelona

H.M (dịch)Cập nhật 09:39 ngày 16/03/2015

(VTV.vn) - HLV Manuel Pellegrini cho rằng trận đấu lớn với Barcelona là nguyên nhân chính khiến các cầu thủ Man City trượt ngã đáng tiếc trước đối thủ yếu Burnley.

Tham vọng vô địch của Man City giờ chỉ còn rất mong manh sau khi đội bóng trong quyền HLV Manuel Pellegrini phải hứng chịu thất bại 0-1 rất khó hiểu trước đối thủ bị đánh giá là “dọn đường” như Burnley. Thất bại này, cùng với việc Chelsea có thêm 1 điểm, Arsenal và Man Utd toàn thắng, khiến cho Man City đang ở vào tình thế khó.

Chelsea 1-1 Southampton: Ngai vàng Premier League hãy còn nóng Chelsea 1-1 Southampton: Ngai vàng Premier League hãy còn "nóng"

(VTV.vn) - Trận hòa tại Stamford Bridge giúp Chelsea và Southampton cải thiện được điểm số - nhưng quan trọng hơn, nó khiến cho Premier League chưa kết thúc chóng vánh!

Hiện tại, Man City đã kém Chelsea 6 điểm trên BXH và đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, khoảng cách giữa The Citizens với Arsenal và Man Utd lần lượt chỉ còn là 2 điểm và 1 điểm. Nói cách khác, thêm 1 thất bại nữa, không chỉ giấc mơ bảo vệ ngôi vô địch Premier League của Man City tan thành mây khói, thậm chí, vị trí thứ 2 chung cuộc cũng khó được bảo toàn.

Chia sẻ về thành tích bết bát của Man City, HLV Manuel Pellegrini cho rằng, lý do khiến đội bóng áo xanh thành Manchester thua khó hiểu, có lẽ là bởi tâm trí các cầu thủ đang nghĩ quá nhiều tới màn tái đấu tại Camp Nou với Barcelona.

Vị chiến lược gia người Chile cho hay: “Thất bại luôn là điều có thể xảy ra trước một trận đấu lớn khi mà tâm trí các cầu thủ đang không thực sự chú tâm vào trận đấu đang diễn ra”.

“Nhưng Man City đã thật cố để tập trung vào trận đấu với Burnley. Khi đụng độ Barcelona ở lượt đi, có thể chúng tôi đã làm tốt điều này, thể hiện qua kết quả trong trận đấu với Newacastle. Tuy nhiên, ở trận vừa qua, tôi không tin rằng Man City xứng đáng nhận một thất bại”, HLV Manuel Pellegrini trần tình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.