Bộ phim xây dựng một thế giới giả tưởng - nơi chế độ quân chủ tồn tại song song với xã hội hiện đại năm 2026. Trong không gian ấy, trang phục không còn đơn thuần là yếu tố tạo hình mà trở thành công cụ kể chuyện, phản ánh quyền lực, địa vị và cả những xung đột nội tâm của nhân vật.
Điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống phục trang trong phim được xây dựng có chủ đích, dựa trên nền tảng nghiên cứu lịch sử sâu rộng nhưng vẫn mở ra không gian sáng tạo. Chính sự kết hợp giữa tính chính xác và tinh thần cách tân đã giúp bộ phim tạo nên một phong cách hoàng gia rất riêng - vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.

Byeon Woo Seok trong vai Hoàng tử Ian Ảnh: MBC)
Trang phục như ngôn ngữ quyền lực
Ngay từ những tập đầu tiên, khán giả đã dễ dàng nhận ra vai trò của phục trang trong việc khắc họa nhân vật. Hoàng tử Ian, do Byeon Woo Seok thủ vai, xuất hiện trong một bộ cheollik - loại trang phục truyền thống Hàn Quốc với phần thân trên ôm gọn và phần váy xếp ly liền thân. Trong một buổi tiệc sinh nhật hoàng gia, lựa chọn này có phần "lệch chuẩn", bởi nghi thức triều đình vốn yêu cầu lễ phục trang trọng hơn. Tuy nhiên, chính sự lệch chuẩn đó lại là dụng ý của ê kíp.
Bộ cheollik rộng, không cài kín, tạo cảm giác như nhân vật vừa bước ra từ một buổi săn bắn thay vì một nghi lễ hoàng gia. Hình ảnh này giúp định hình ngay từ đầu về một vị hoàng tử có phần bất cần, phá cách, thậm chí mang hơi hướng "người mẫu trình diễn" hơn là một chính khách. Theo chia sẻ của nhà thiết kế phục trang Jo Sang Gyeong, đây là cách nhanh nhất để truyền tải tính cách nhân vật mà không cần quá nhiều lời thoại.

Byeon Woo Seok trong vai Hoàng tử Ian, diện trang phục cheollik với những điểm nhấn hiện đại (Ảnh: MBC)

Một chiếc cheollik, trang phục truyền thống của Hàn Quốc, nằm trong số các hiện vật quần áo được khai quật vào năm 2002 (Ảnh: MBC)
Trong khi đó, nhân vật Seong Hee Ju do IU đảm nhận lại mang một sắc thái khác. Là con gái của một gia đình tài phiệt lại giữ vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp, cô thường xuất hiện với vest và áo khoác trong môi trường công sở. Nhưng khi bước vào hoàng cung, trang phục của cô chuyển sang hanbok cách tân - mềm mại hơn, nữ tính hơn nhưng vẫn giữ được sự sắc sảo.
Thiết kế hanbok của Hee Ju nổi bật với cổ áo dựng, đường cắt góc cạnh và họa tiết hoa hiện đại. Thông qua hai nhân vật trung tâm, có thể thấy rõ cách trang phục được sử dụng như một "ngôn ngữ thứ hai" - mỗi đường cắt, chất liệu hay màu sắc đều mang thông điệp riêng về địa vi và cá tính.
Sáng tạo có kiểm soát
Để xây dựng được một thế giới hoàng gia thuyết phục trong bối cảnh hiện đại, ê-kíp sản xuất đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về lịch sử trang phục Hàn Quốc. Phạm vi nghiên cứu trải dài từ triều đại Joseon đến thời kỳ Đế quốc Đại Hàn, bao gồm cả trang phục nghi lễ, quân phục và trang phục đời thường.
Đặc biệt, hình ảnh của vua Gojong - vị quân vương có vai trò chuyển giao giữa hai giai đoạn lịch sử - trở thành nguồn cảm hứng quan trọng. Sau khi tuyên bố thành lập Đế quốc Đại Hàn vào năm 1897, trang phục hoàng gia bắt đầu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ phương Tây, đặc biệt là quân phục. Những chi tiết như huân chương, phù hiệu hay cách cắt may mang phong cách châu Âu đã được đưa vào thiết kế trong phim, tạo nên sự giao thoa rõ nét giữa Đông và Tây.

IU, trong vai Seong Hee Ju, người thừa kế tập đoàn, diện một chiếc váy lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của Cheollik Ảnh: MBC)
Một trong những phân đoạn thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lịch sử là nghi lễ tế tổ tiên tại Jongmyo Shrine. Tại đây, các nhân vật mặc lễ phục jeryebok - trang phục nghi lễ với cấu trúc nhiều lớp, màu sắc và họa tiết phân cấp rõ ràng. Khác với các trang phục đời thường được cách tân, jeryebok trong phim gần như giữ nguyên chuẩn mực truyền thống, từ áo choàng heukju bằng lụa đen đến mũ miện yangguan hay vương miện có tua rua.
Sự tương phản giữa những bộ lễ phục "chuẩn mực" và các thiết kế hiện đại giúp làm nổi bật hai thế giới song song mà bộ phim xây dựng: một bên là truyền thống nghiêm ngặt, một bên là đời sống đương đại linh hoạt.
Tuy nhiên, Jo Sang Geong cũng thừa nhận rằng không phải mọi chi tiết đều tuân thủ tuyệt đối lịch sử. Một số yếu tố được "nới lỏng" để phục vụ mục đích kể chuyện và tạo hiệu ứng thị giác. Chính sự cân bằng giữa tính chính xác và sáng tạo này đã giúp bộ phim tránh được cảm giác gò bó, đồng thời vẫn giữ được chiều sâu văn hóa.

Khi hanbok bước vào đời sống hiện đại
Trang phục thường ngày của Ian lại thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Anh khéo léo đưa các chi tiết của hanbok vào áo sơ mi và áo khoác kiểu phương Tây, tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa quý phái. Áo sơ mi của anh không sử dụng cổ cứng như thông thường, mà thay bằng kiểu cổ mềm, tạo hình chữ V, lấy cảm hứng từ git - phần cổ áo trong hanbok. Trên một số áo khoác đi kèm, người ta còn nhận ra ảnh hưởng của dongjeong - dải băng trắng có thể tháo rời - được gắn ở phần cuối của git.

Phục trang của bộ phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả (Ảnh: MBC)
Nhà thiết kế Jo chia sẻ rằng ông muốn tạo nên một tổng thể trang phục nhẹ nhàng hơn cho Ian, vì vậy ông đã loại bỏ cà vạt và sử dụng cổ áo mềm mại, gợi nhắc đến đường nét của git và dongjeong trong hanbok, từ đó mang lại vẻ ngoài tự nhiên nhưng vẫn tinh tế cho nhân vật.
Bên cạnh đó, durumagi - một loại áo khoác ngoài không đường may, được buộc phía trước bằng dây goreum - cũng xuất hiện trong trang phục của các nhân vật.

Noh Sang Hyun trong vai thủ tướng Min Jeong Woo (Ảnh: MBC]
Trong buổi lễ kỷ niêm Ngày Doanh nhân, Hee Ju được Ian tặng eosahwa - loại hoa giấy từng được nhà vua ban tặng dưới thời Joseon để ghi nhận thành tích học tập hoặc thể hiện sự ưu ái của hoàng gia. Loài hoa này thường được cài trên mũ, mang ý nghĩa danh dự và vinh danh.
Bình luận (0)