Bỏ phố về quê: Mộng an yên hay cú rẽ bồng bột của người trẻ?

Giữa áp lực đô thị và khát khao sống chậm, nhiều người trẻ chọn “bỏ phố về quê”. Khi viễn cảnh yên bình đối mặt với hiện thực mưu sinh, người trẻ buộc phải trả lời câu hỏi: Họ thực sự muốn gì trong cuộc đời?

Việc bỏ phố về quê hương để lập nghiệp của người trẻ đang trở thành một xu hướng. Ngoài khía cạnh kinh tế, nhiều giá trị sống giờ đây đã dần thay đổi. Nhu cầu tìm về với gia đình, có thêm cơ hội gần gũi với người thân đã trở lên mạnh mẽ hơn. Mơ ước về cuộc sống yên bình, không còn áp lực. Viễn cảnh ấy đang khiến nhiều bạn trẻ từng muốn bám trụ thành phố phải suy nghĩ lại và có phần lung lay với lựa chọn trước đó của mình.

"Bỏ phố về quê" - một xu hướng sống mới được lan tỏa trên mạng xã hội những năm gần đây. Nó không chỉ là một quyết định chuyển đổi nơi ở, mà còn đại diện cho khát vọng của một bộ phận giới trẻ muốn rời xa sự xô bồ, áp lực và guồng quay của thành phố. Họ chấp nhận từ bỏ những cơ hội rộng mở nơi phố thị để tìm về sự bình yên, không khí trong lành, và kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, gia đình.

Trên mạng xã hội, những câu chuyện về việc sống chậm, hay đơn giản là tận hưởng không gian xanh mát ở quê nhà luôn thu hút người xem. Đây được xem như một cách để chữa lành, tìm lại sự cân bằng sau những mệt mỏi nơi đô thị.

Thế nhưng, giữa một bên là giấc mơ an yên và một bên là thực tế khắc nghiệt, liệu họ đang sống thật với mình, hay đơn giản là tạm lánh khỏi dòng xoáy đô thị?

Bỏ phố về quê: Mộng an yên hay cú rẽ bồng bột của người trẻ?- Ảnh 1.

Thành phố lạc nhịp, người trẻ lặng lẽ tìm lối riêng nhất là khi những bức tranh "tô hồng" trên mạng xã hội dễ khiến nhiều người trẻ hình dung một cuộc sống về quê lý tưởng, nhẹ nhàng, tự do và đầy thi vị. Áp lực từ chi phí sinh hoạt đắt đỏ, từ nhịp sống gấp gáp càng khiến khao khát trở về quê lớn dần, dù bản thân đôi khi còn chưa biết… "về quê rồi sẽ làm gì?".

"Ngay từ lúc bước lên Hà Nội, mình đã thấy đây là thành phố sống rất nhanh, rất vội. Mình đôi khi đuối sức, cảm thấy đơn độc. Đơn giản mình chỉ muốn về quê để 'reset' bản thân, có thể tránh ra khỏi những cái xô bồ, những cái nhịp sống tất bật của thành phố để cảm thấy ổn hơn thôi chứ còn bảo về có một kế hoạch cụ thể nào đấy như kiểu là kiếm thu nhập ở quê thì cũng chưa có, vì ở quê thì mình lúc nào cũng nghĩ về đấy để nghỉ ngơi thôi", Lê Minh Phước, người trẻ chuẩn bị về quê chia sẻ.

"Về quê để nghỉ ngơi" - suy nghĩ này có lẽ đúng với nhiều bạn trẻ. Nhưng liệu đó có phải là giải pháp lâu dài? Với nhiều bậc phụ huynh, việc con cái bỏ phố về quê lại là một nỗi băn khoăn khác. Họ mong muốn con mình hướng ra ngoài, vươn xa hơn, chứ không phải quay về nhà chỉ để an phận.

"Về nhà là trường hợp ngoài mong muốn. Cái chính là hướng cho con phát triển đi ra ngoài để tăng thêm hiểu biết xã hội, nắm bắt xã hội phát triển thế nào", ông Vũ văn Cường cho biết.

Chẳng phải bất đắc dĩ khi người trẻ ngày càng chủ động lựa chọn những hành trình ngược dòng. Kiếm tiền để sống hay sống để kiếm tiền. Từ suy nghĩ đó, mặc sự can ngăn của gia đình, Thịnh quyết định lựa chọn trở về. Tưởng tượng về cuộc sống không còn áp lực nhưng thực tế lại khác xa so với hình dung

"Về quê em giúp gia đình những việc như cho cá, gà ăn, hái rau, trồng rau. Tưởng nhẹ nhàng nhưng làm việc dưới nắng 40 độ rất mệt. Giờ giấc cũng khác hẳn. Về quê thì gia đình để ý các hành động, lối sống của em hơn. Lúc đầu khá thích, thư giãn. Nhưng sau một thời gian em thấy mỏi và oải", Vũ Văn Thịnh, người trẻ chuẩn bị lên lại Hà Nội cho hay.

Bỏ phố về quê: Mộng an yên hay cú rẽ bồng bột của người trẻ?- Ảnh 2.

"Một cái suy nghĩ khá là bồng bột của em cho tuổi mới lớn, em đã lãng mạn hóa việc bỏ phố về quê. Nhưng mà sau khi trải nghiệm tầm một thời gian dài rồi thì em cảm thấy nó thực sự không phù hợp với bản thân mình, và muốn phát triển, quay trở lại ở trên thành phố hơn", Thịnh cho biết thêm.

Không ít người sau khi "bỏ phố" đã phải "về phố lại", bởi không chịu nổi nhịp sống cô lập, thiếu nguồn thu ổn định hay những khác biệt trong tư duy sinh hoạt. Còn những người chỉ đơn thuần chạy trốn áp lực trong vô định thì lại dễ dàng vỡ mộng về cuộc sống vốn không đẹp như mơ. Bỏ phố về quê là cuộc hành trình không phải ai đi cũng đến.

Bỏ phố về quê lập nghiệp, đó dường như là lựa chọn có phần mộng mơ. Nhưng thực tế thì chính sự mộng mơ dễ khiến các bạn trẻ bị vỡ mộng. Chính vì thế trong xu hướng này, Dĩ nhiên vẫn có những người thành công hoặc đơn giản hơn là hài lòng với cuộc sống mới. Đó là những người trở về quê với hành trang không chỉ có giấc mơ, mà có kế hoạch, có sự chuẩn bị, có khả năng thích nghi và đặc biệt tâm lý sẵn sàng thay đổi những quan niệm trước đây của mình.

Đã từng ngủ quên trên chiến thắng, chàng trai trẻ Trần Duy Trinh (Thanh Hóa) vỡ mộng sau nhiều năm lăn lộn tại Hà Nội và quyết định về quê phụ bán tạp hóa với bố mẹ, đồng thời tiếp tục phát triển công việc theo lĩnh vực truyền thông. Về quê với Trinh không phải để nghỉ ngơi, về quê là để làm việc nhưng với một áp lực hợp lý hơn.

Bỏ phố về quê: Mộng an yên hay cú rẽ bồng bột của người trẻ?- Ảnh 3.

"Một cái suy nghĩ trong đầu, em sẽ làm những công việc freelance để kiếm thêm thu nhập, cái thứ hai là phụ bố mẹ bán hàng. Ít nhất về quê thì em có cái gì đấy để làm, có nguồn thu nhập dù nó không còn tốt. Quan trọng nhất là em về được nhà. Bỏ phố về quê là thất bại em không cho là như thế. Nhất là nhiều người cho rằng bỏ phố về quê là trốn tránh hiện thực, không muốn phát triển. Phát triển ở quê cũng là một cách phát triển".

Không giỏi kiếm tiền cũng không sao. Duy Trinh nhận ra cuộc sống ở quê có nhiều điều tốt hơn thành phố lớn sau hơn nửa năm trở về nhà. Định nghĩa về thất bại hay chiến thắng cũng đã dần thay đổi. "Chiến thắng" trong mắt Trinh giờ đây không còn là điểm số hay giải thưởng, cột mốc nào cụ thể, mà là cảm giác biết ơn và hài lòng mỗi ngày.

Trong khi nhiều người đang chật vật co kéo thu nhập để trụ lại thành phố thì nhiều người đã mạnh dạn chọn cho mình một lối đi riêng. Sẵn sàng bán căn nhà tại thủ đô để có một không gian sống chất lượng hơn tại quê hương. Là một giảng viên tại Hà Nội, anh Thành vẫn quyết định về Bắc Ninh sinh sống dù mỗi ngày di chuyển đến cả trăm cây số.

Bỏ phố về quê: Mộng an yên hay cú rẽ bồng bột của người trẻ?- Ảnh 4.

Người trẻ ngày nay không còn bị ám ảnh bởi "phải lên thành phố để thành công". Họ thiết kế cuộc sống dựa trên giá trị cá nhân, sức khỏe tinh thần và khả năng tài chính thực tế. Bỏ phố về quê là cơ hội nhưng cũng sẽ là thử thách cần sự kiên trì, bản lĩnh vượt qua khó khăn của những người trong cuộc.

Bỏ phố về quê không phải là sự lựa chọn ngắn hạn, thích thì làm, không thì bỏ. Đó là câu chuyện của ý chí lập nghiệp, có sinh kế bền vững. Cuộc sống không chỉ có thành phố hay nông thôn. Mỗi người đều có thể tìm thấy "quê hương" của riêng mình - ở nơi họ cảm thấy an yên nhất và được là chính mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.