"Đó là cầu thủ tôi tiếc nhất khi không thể đưa về Man Utd"

H.M (dịch)Cập nhật 22:32 ngày 16/04/2020

VTV.vn - Theo HLV David Moyes, có một gương mặt khiến ông vô cùng tiếc nuối vì không thể đưa về Man Utd trong nhiệm kỳ của mình.

David Moyes là người được đích thân Sir Alex tin tưởng lựa chọn cho vị trí ghế nóng của Man Utd khi nhà cầm quân lỗi lạc người Scotland giải nghệ. Tuy nhiên, quãng thời gian nắm quyền tại sân Old Trafford của vị chiến lược gia này vô cùng ngắn ngủi. Khi mùa giải đầu tiên trên "ghế nóng" còn chưa qua đi, David Moyes đã phải nhận trát sa thải từ quỷ đỏ.

Có nhiều lý do khiến HLV David Moyes thất bại tại Man Utd. Song bản thân vị chiến lược gia sinh năm 1963 vẫn còn đau đáu vì những bản hợp đồng mà ông không thể đưa về Nhà hát của những giấc mơ.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất, HLV David Moyes đã chia sẻ về gương mặt khiến bản thân ông cực kỳ tiếc nuối trong nhiệm kỳ của bản thân tại Man Utd. Ông cho hay: "Thương vụ tiếc nuối nhất của tôi ư? Chắc chắn người duy nhất là Toni Kroos. Vào thời điểm ấy, chúng tôi nhắm đến nhiều cái tên, được báo chí nhắc tới như Gareth Bale hay Cesc Fabregas. Nhưng tôi phải nhắc lại rằng trước đó, Man Utd cũng đã ở rất gần nhiều cầu thủ giỏi khác".

Hiện tại, HLV David Moyes đang được tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt CLB West Ham sau khi từng có quãng thời gian tương đối thành công trong quá khứ. Mặc dù vậy, ở lần trở lại này, nhiệm vụ dành cho nhà cầm quân người Scotland là không hề đơn giản. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng thành London chỉ mới có 27 điểm, xếp thứ 16 nhưng bằng điểm với đội xếp thứ 18 trên BXH là AFC Bournemouth và chỉ hơn về chỉ số phụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!