Fernando Torres chia tay sân cỏ với thất bại bẽ bàng

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 00:31 ngày 24/08/2019

VTV.vn - Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của "El Nino" đã diễn ra không mấy suôn sẻ với cá nhân anh cũng như CLB Sagan Tosu.

Fernando Torres được các đồng đội trao băng đội trưởng và dành rất nhiều sự tôn trọng, cũng như những cơ hội trong trận gặp Vissel Kobe. Dù vậy, tiền đạo mang áo số 9 lại chơi khá mờ nhạt và không tạo ra dấu ấn nào đáng kể. Trái lại, đồng hương của anh là Andres Iniesta lại có phần ấn tượng hơn. Cầu thủ số 8 của đội khách ghi 1 bàn và giữ nhịp hàng tiền vệ. Anh cùng Vissel Kobe vượt qua Sagan Tosu 6-1, thậm chí bàn thắng của đội chủ nhà còn do Thomas Vermaelen phản lưới mà thành.

Trận thua quá đậm càng khiến cho Torres trở nên ngậm ngùi hơn sau khi 90 phút khép lại. Có lẽ chấn thương dai dẳng đã khiến chân sút nguy hiểm một thời của bóng đá Tây Ban Nha không còn là chính mình và giải nghệ là sự lựa chọn hợp lý nhất của anh để bắt đầu giai đoạn mới trong sự nghiệp. Thất bại này cũng khiến Sagan Tosu xếp ở vị trí thứ 3 từ dưới lên và chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Năm ngoái đội bóng này cũng đã trụ hạng đầy may mắn.