Man City thua sốc Lyon không phải vì Pep Guardiola

H.T (theo Guardian)Cập nhật 11:30 ngày 20/09/2018

HLV Pep Guardiola thẫn thờ chứng kiến thất bại của Man City trước Lyon.

VTV.vn - Bất ngờ đã xảy ra ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League khi Manchester City nhận thất bại trước Lyon trên sân nhà trong ngày thiếu vắng HLV Pep Guardiola.

Trên sân nhà Etihad, Manchester City đã không còn là chính mình khi để thua Lyon với tỷ số 1-2 ở trận ra quân tại vòng bảng Champions League 2018/19. Trận thua thứ 4 liên tiếp của The Citizens ở đấu trường này cũng không có sự góp mặt của HLV Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo do án treo giò từ mùa giải trước.

Dù vậy, trợ lý HLV Mikel Arteta phủ nhận sự vắng mặt của chiến lược gia người Tây Ban Nha ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.

Người tạm quyền chỉ đạo Man City ở trận đấu vừa qua lên tiếng ở buổi họp báo sau trận: "Các bạn không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra nếu Pep có mặt ở đây. Điều đó chỉ là giả thuyết. Điều thực tế duy nhất là chúng tôi đã thua ở trận đấu này. Chúng tôi khởi đầu trận đấu quá chậm chạp, thất bại trong các pha tranh chấp 1-1 và 2 lần ở hiệp 1 chúng tôi mất bóng nguy hiểm để Lyon tận dụng cơ hội ghi bàn".

Man City thua sốc Lyon không phải vì Pep Guardiola - Ảnh 1.

Maxwel Cornet mở tỷ số cho Lyon từ tình huống mất tập trung của hàng thủ Man City

Arteta khẳng định Man City đã thi đấu tốt hơn ở hiệp 2 nhưng chừng đó là chưa đủ để sửa chữa sai lầm: "Vào giờ nghỉ, chúng tôi đã thay đổi nhưng điều đó là bình thường dù cho Pep có ở phòng thay đồ hay không. Điều đó diễn ra trong mọi giờ nghỉ giữa hiệp nên nó không có gì là mới mẻ. Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện mình".

"Tôi không thể giải thích tại sao chúng tôi nhập cuộc chậm như vậy nhưng đôi khi ở một đấu trường mới thì cần một thời gian để đi đúng hướng. Chúng tôi đang gặp khó khăn để tìm hướng đi đúng đắn. Chúng tôi đã cảnh giác với sức mạnh của Lyon và sẵn sàng để có khởi đầu tốt ở giải đấu này bởi cách chúng tôi bị loại ở mùa giải trước thật sự đau đớn. Chúng tôi cần phải tỉnh giấc và dù nhận kết quả không tốt nhưng đây vẫn là giai đoạn đầu vòng bảng và chưa có gì quá muộn để trở lại" – trợ lý HLV người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Man City thua sốc Lyon không phải vì Pep Guardiola - Ảnh 2.

Trợ lý HLV Mikel Arteta khẳng định Man City sẽ trở lại cuộc đua ở Champions League

Bên kia chiến tuyến, HLV Bruno Génésio của Lyon tiết lộ bí quyết đánh bại Man City ngay trên sân nhà: "Chúng tôi đã quyết định dâng cao nhất có thể để ngăn cản Manchester City xây dựng lối chơi từ hàng phòng ngự và điều đó đã mang đến hiệu quả. Sau 90 phút vừa qua thì đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi đã từng tiến xa ở giải đấu này nên tôi không dám gọi đây là bước tiến lớn nhưng đây là thành tích mà chúng tôi có thể tự hào".

Ở trận đấu còn lại của bảng F, Shakhtar Donetsk hòa Hoffenheim với tỷ số 2-2. Điều này đồng nghĩa với việc Man City rơi xuống vị trí cuối bảng sau lượt trận đầu tiên.