Một nhân viên bảo vệ tử vong sau cú ngã tại sân vận động tổ chức chung kết World Cup

Hải MinhCập nhật 04:51 ngày 15/12/2022

VTV.vn - John Njau Kibue, một nhân viên bảo vệ tại sân vận động Lusail đã không may qua đời trong khi đang làm nhiệm vụ tại FIFA World Cup 2022.

Theo đó, gia đình của John Njau Kibue đang tìm mọi hy vọng để có thể đưa thi thể của nhân viên bảo vệ 24 tuổi này trở về quê hương của anh ở Kenya.

Ban tổ chức giải đấu đã cho biết rằng anh đã bị ngã rất nghiêm trọng vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, trong khi đang làm nhiệm vụ tại FIFA World Cup 2022. Họ cũng nói thêm rằng đội ngũ y tế đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và tiến hành điều trị khẩn cấp trước khi anh được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Y tế Hamad bằng xe cứu thương.

“Chúng tôi rất đau lòng khi phải thông báo rằng, dù bất chấp những nỗ lực của đội ngũ y tế, anh ấy đã qua đời trong bệnh viện vào thứ Ba, ngày 13 tháng 12 sau khi nhận những sự chăm sóc đặc biệt trong 3 ngày,” Ban tổ chức giải đấu chia sẻ.

“Chúng tôi đã thông báo tới những người thân của anh ấy. Xin được gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của anh ấy trong thời điểm khó khăn này.”

Một nhân viên bảo vệ tử vong sau cú ngã tại sân vận động tổ chức chung kết World Cup - Ảnh 1.

Nhân viên bảo vệ không may qua đời khi làm nhiệm vụ tại World Cup 2022

Gia đình của Kibue tại Kenya hy vọng mình sẽ được nhận lại nhiều hơn là những lời chia buồn. Tuy vậy, họ cũng đang yêu cầu công ty bảo vệ mà anh làm việc về sự thật những gì đã diễn ra.

“Với tư cách là một gia đình, chắc chắn chúng tôi muốn biết rõ câu trả lời. Và nếu có thể, chúng tôi muốn họ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đem thi thể của Kibue về lại quê hương,” ông Samuel Njau, chú của John Njau Kibue chia sẻ với tờ Reuters.

“Công ty đó, Dịch vụ bảo vệ Al Sraiya đã không có một liên lạc chính thức nào với gia đình chúng tôi, cũng như không hề giải thích cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra,” ông nói.

“Điều này thật không may và nó đã tan nát trái tim gia đình chúng tôi.”

John Njau Kibue đã làm việc tại Qatar hơn một năm với hy vọng giúp cho gia đình mình có một cuộc sống khá giả hơn. Qatar từ lâu đã được biết là một điểm đến phổ biến của dân lao động nhập cư Kenya.

Vào năm ngoái, Malcolm Bidali, một nhân viên bảo vệ khác người Kenya tại Qatar đã viết một blog về điều kiện làm việc tồi tệ ở đó. Sau đó anh đã lập tức bị giam giữ và bị buộc tội truyền bá thông tin sai lệch.

Ban tổ chức World Cup cho biết rằng họ đang điều tra các tình huống dẫn đến việc Kibue bị ngã một cách cấp bách và sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi chờ các kết quả điều tra.

“Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng gia đình anh ấy sẽ nhận được toàn bộ các khoản phí và các khoản tiền còn nợ,” họ nói thêm.

FIFA đã đưa ra một tuyên bố vào thứ tư, cho biết rằng cơ quan chủ quản đang liên tục liên lạc với chính quyền địa phương để điều tra sự việc này.

Tuần trước, Qatar cũng đã phải mở một cuộc điều tra về an toàn lao động sau cái chết của một người Philippines khi có báo cáo rằng người này cũng đã qua đời khi đang làm việc tại một trại huấn luyện trong thời gian diễn ra World Cup.

Trận chung kết của FIFA World Cup sẽ được diễn ra tại sân vận động Lusail vào chủ nhật. Trận đấu sẽ có sự góp mặt của đội tuyển Argentina và đội tuyển Pháp khi họ lần lượt giành chiến thắng trước Crotia và Ma Rốc trong loạt trận bán kết.

Một nhân viên bảo vệ tử vong sau cú ngã tại sân vận động tổ chức chung kết World Cup - Ảnh 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!