Norwich City 1-0 Leicester City: Trận thua bàng hoàng

Tuấn Đoàn - Huy Du (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:30 ngày 29/02/2020

VTV.vn - Thi đấu trước đối thủ hiện đang xếp cuối BXH, thế nhưng Leicester City đã phải nhận trận thua hết sức bẽ bàng tại vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Leicester City đang là đội bóng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng tại giải Ngoại hạng Anh, còn Norwich City đang xếp ở vị trí cuối cùng. Chỉ cần nhắc tới điều này thôi thì cũng có thể hình dung ra sự khác biệt về sức mạnh của hai đội bóng này ở mùa giải năm nay.

Norwich City 1-0 Leicester City: Trận thua bàng hoàng - Ảnh 1.

Leicester City (áo xanh) đã có một ngày thi đấu tệ hại

Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra trong trận đấu tại vòng 28 lại mang tới rất nhiều bất ngờ. Các cầu thủ Leicester City vẫn giữ được sự vượt trội của mình với hàng loạt những cơ hội được tạo ra tới khung thành của của Tim Krul. Nhưng trong một ngày mà các chân sút của đội khách hoạt động không hiệu quả, Leicester City không những không thể ghi bàn để vượt lên dẫn trước, mà còn bị chính đối thủ ghi bàn.

Norwich City 1-0 Leicester City: Trận thua bàng hoàng - Ảnh 2.

Jamal Lewis ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đem về chiến thắng cho Norwich City

Phút 70, từ đường chuyền thuận lợi của Aarons, hậu vệ trẻ Jamal Lewis đã tận dụng tốt khoảng trống để tung ra cú dứt điểm làm bó tay thủ môn Schmeichel bên phía đội khách, qua đó ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Giành thắng lợi tối thiểu trước Leicester City, các cầu thủ Norwich City đã có trận thắng đầu tiên cho mình sau 5 vòng đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Norwich City 1-0 Leicester City: Trận thua bàng hoàng - Ảnh 3.

Chung cuộc: Norwich City 1-0 Leicester City

Ghi bàn: Jamal Lewis 70'

+ Norwich City: Tim Krul; Max Aarons, Grant Hanley (c), Ben Godfrey, Jamal Lewis; Alexander Tettey, Kenny McLean; Emiliano Buendia, Ondrej Duda, Todd Cantwell; Teemu Pukki

+ Leicester City: Kasper Schmeichel (c); Ricardo Pereira, Jonny Evans, Caglar Soyuncu, Ben Chilwell; Hamza Choudhury; Ayoze Perez, Dennis Praet, James Maddison, Harvey Barnes; Kelechi Iheanacho