Solskjaer châm chọc Mourinho sau vận may tại vòng 3 Ngoại hạng Anh

Anh QuânCập nhật 14:57 ngày 27/09/2020

VTV.vn - HLV trưởng của Man Utd đã… cảm ơn Mourinho vì đã không có mặt trên sân Brighton để đo lại khung thành, nơi Quỷ đỏ bị đội chủ nhà ép tơi bời nhưng vẫn ra về với 3 điểm.

Mùa giải năm ngoái, việc Manchester United là đội được hưởng phạt đền nhiều nhất tại giải Ngoại hạng Anh đã khiến rất nhiều đội bóng khác phải ghen tị. Còn sang đến mùa giải năm nay, chỉ sau 3 vòng đấu, cầu thủ Man Utd liên tiếp phạm lỗi trong vòng cấm và phải nhận tới 3 quả phạt đền nhưng với nhiều CĐV Quỷ đỏ, không phải là vận may rời bỏ họ mà chỉ là chuyển từ penalty sang khung thành mà thôi.

Solskjaer châm chọc Mourinho sau vận may tại vòng 3 Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Trong trận đấu với Brighton đã có tới 5 lần bóng tìm đến cột dọc và xà ngang khung thành của David de Gea, rồi đến giây cuối cùng của trận đấu, VAR lại mang về cho đội khách một quả phạt đền để ấn định thắng lợi 3-2 cho Quỷ đỏ.

Chính nhà HLV trưởng của Manchester United Solskjaer đã phải thừa nhận, Man Utd may quá may: "Khi M.U để gỡ hòa vào phút cuối (bù giờ), tôi nghĩ đã bị mất 2 điểm. Có thể chúng tôi cũng chỉ xứng đáng có 1 điểm. Nhưng tinh thần của Quỷ đỏ cho thấy chúng tôi được nhận nhiều hơn".

Solskjaer châm chọc Mourinho sau vận may tại vòng 3 Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Phấn khởi từ chỗ 1 điểm thấy cũng là mừng, Manchester United… bỗng nhiên thắng, Solskjaer đã gọi tên Mourinho, đá xéo cựu thuyền trưởng Quỷ đỏ:

"Mùa trước Manchester United để hòa quá nhiều, vì thế đây là điểm cộng lớn cho chúng tôi. Thật may vì Jose Mourinho không có mặt ở đây để đo khung thành. Dường như cầu môn của MU nhỏ hơn bình thường đấy".

Solskjaer châm chọc Mourinho sau vận may tại vòng 3 Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Chẳng là trước đó HLV Mourinho tiết lộ, ông đã đề nghị thay đổi khung thành trước khi Tottenham có trận thắng 3-1 Shkendija ở vòng loại thứ 3 Europa League vì các thủ môn của ông phát hiện nó thấp hơn 5cm so với thông thường.