Vòng 5 Nuti Café V.League 2018: Phần thưởng nghiệt ngã

Hoàng Cường (VTV Sports)Cập nhật 21:34 ngày 15/04/2018

VTV.vn - Vòng 5 V.League, BTC trao phần thưởng cho các danh hiệu trong tháng 3, nhưng điều đó đã chẳng thể mang về niềm vui lúc cuối trận cho CLB Than Quảng Ninh và Xuân Trường.

Cú hat-trick giải thưởng tháng 3 cho danh hiệu CLB xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho clb Than Quảng Ninh ngay trước trận gặp Sanna Khánh Hòa, những tưởng sẽ tạo cú hích lớn cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng.

Mùa trước, họ từng đánh bại đội chủ sân 19/8 tới 3-0, điều này đã giúp clb Than Quảng Ninh nhập cuộc tự tin. Nhưng lối chơi phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà đã chẳng cho các chân sút bên phía đội khách có đất diễn. Tình huống nguy hiểm nhất thì Vinicius đã không thể thắng được phản xạ tuyệt hay của Tuấn Mạnh. 

Vòng 5 Nuti Café V.League 2018:  Phần thưởng nghiệt ngã - Ảnh 1.

Than Quảng Ninh (áo đỏ) nhận thất bại trên sân của Sanna Khánh Hoà

Bị phá lối chơi, hiệp 2, Than Quảng Ninh đã thực sự bất ngờ khi đội chủ nhà tăng tốc tấn công, đẩy đội khách vào thế phòng ngự bị động. Còn trên hàng công, Than Quảng Ninh cũng chẳng có bài nào ngoài những tính huống đẩy bóng bổng vào trong cho Vinicius, nhưng đều không thành công. Thất bại trong việc hãm thành, Than Quảng Ninh đã phải nhận trái đắng, khi Hoàng Nhật Nam đã có pha thoát xuống táo bạo từ đường chuyền thông minh của Toure để hạ gục Tuấn Linh.

Nhận giải thưởng lớn, nhưng lại ra về với 2 bàn tay trắng, quả là chẳng dễ chịu chút nào với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Còn với Sanna Khánh Hòa, dù chẳng được nhận giải nào, nhưng họ đã có giải thưởng lớn trong lòng người hâm mộ với biệt danh " khắc tinh của những đội bóng lớn".

Vòng 5 Nuti Café V.League 2018:  Phần thưởng nghiệt ngã - Ảnh 2.

HAGL (áo trắng) thất bại trên sân của CLB Sài Gòn

Lương Xuân Trường cũng được ưu ái với giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng 3. Vào trận gặp CLB Sài Gòn, Trường đã tái hiện ngay với 1 bàn thắng đẹp chẳng kém cú sút phạt đã giúp anh đứng trên bục nhận giải. Nhưng phút lóe sáng của Xuân Trường đã chẳng khỏa lấp được một ngày thi đấu tồi tệ của hàng thủ chắp vá bên phía CLB HAGL khi nhận tới 3 bàn thua. Thủ kém, công cùn, HAGL cay đắng rời sân Thống Nhất. 8 bàn thua chỉ sau 2 vòng đấu, bài toán hàng thủ đang là vấn đề lớn với HAGL.

Một phần thưởng mà Xuân Trường chẳng biết chia sẻ cùng ai khi kết thúc trận. Xem ra, nhận thưởng cũng nên chọn thời điểm.