Aston Villa 0-0 Man City: Mất điểm, mất người, mất ngôi đầu!

Thể thao VTV NewsCập nhật 22:53 ngày 08/11/2015

Vận đen đeo bám khiến Man City không thể giành chiến thắng trước Aston Villa và có nguy cơ mất ngôi đầu bảng vào tay Arsenal sau vòng đấu 12 Premier League 2015/16

VTV.vn - Thi đấu lấn lướt đối thủ tuy nhiên trong một ngày các chân sút kém duyên, Man City đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Aston Villa và có khả năng mất ngôi đầu bảng.

Trước vòng đấu thứ 12, khoảng cách giữa Man City với đối thủ bám đuổi phía sau là Arsenal chỉ là... chỉ số phụ. Vì thế, The Citizens không được phép mất bất cứ điểm nào trong chuyến hành quân tới Villa Park nếu muốn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu.

Các học trò của HLV Manuel Pellegrini nhanh chóng thể hiện ý đồ chơi tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Phút thứ 4, Kolarov có pha băng lên đầy tốc độ bên phía cánh trái và căng ngang vào trong cho các đồng đội. Rất đáng tiếc, không có bóng một cầu thủ Man City nào trong tình huống này, nếu không, rất có thể lưới của thủ thành Guzan đã rung lên.

Man City tấn công nhiều nhưng chưa thực sự hiệu quả.
Man City tấn công nhiều nhưng chưa thực sự hiệu quả.

Tới phút thứ 17, Kolarov một lần có cơ hội uy hiếp khung thành Aston Villa. Lần này, anh đích thân là người thực hiện cú dứt điểm sau cùng. Bất chấp việc thủ thành Brad Guzan đã giật mình và bất lực trong pha bóng này, thế nhưng, cột dọc lại ngăn cản Kolarov và các đồng đội được ăn mừng bàn thắng.

Càng về cuối hiệp 1, sức ép càng đổ dồn lên phần sân của Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park chơi không thực sự kín kẽ, bằng chứng là Man City vẫn tạo ra được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành Aston Villa, chỉ có điều vận may tiếp tục đứng về phía họ. Phút 37, Sterling bứt tốc rất nhanh vào vùng cấm địa và va chạm với một hậu vệ đối phương rồi té ngã nhưng trọng tài vẫn ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, Man City vẫn là đội áp đặt được thế trận. The Citizens liên tiếp thực hiện các phương án tấn công từ sút xa, đá phạt, đánh đầu… song mảnh lưới của Aston Villa vẫn không rung lên. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 90+2 và một lần nữa, xà ngang lại trở thành “đấng cứu thế” giúp Aston Villa giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Từ pha tạt bóng của Iheanacho, Fernando có pha bật cao đánh đầu đưa bóng bật trúng xà ngang trong sự thẫn thờ của HLV Manuel Pellegrini và người hâm mộ đội bóng áo xanh thành Manchester.

Hòa 0-0 trước Aston Villa có thể xem là thất bại cay đắng của Man City. Bởi lẽ, họ có nguy cơ mất ngôi đầu bảng vào tay Arsenal nếu đội bóng này giành chiến thắng trong trận derby thành London với Tottenham sau đó ít giờ. Không những thế, The Citizens giờ còn phải đau đầu tính giải pháp cho hàng tiền đạo khi chân sút Wilfried Bony dính chấn thương giữa hiệp 1 và "về với đội" của Aguero - cầu thủ hiện không thể thi đấu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.