Chelsea 2-2 PSG: Rực lửa Stamford Bridge

Thể thao VTVNewsCập nhật 05:32 ngày 12/03/2015

PSG và Chelsea đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn tại Stamford Bridge.

(VTV.vn) - Chelsea và PSG đã cống hiến cho người hâm mộ 120 phút vô cùng nghẹt thở tại Stamford Bridge. Và chiến thắng đã thuộc về PSG một cách xứng đáng...

Đúng với tuyên bố trước trận đấu của Fabregas rằng Chelsea sẽ không “dựng xe buýt 2 tầng”, Jose Mourinho chủ động chỉ đạo các học trò nhập cuộc khá cởi mở. Tuy nhiên, với tâm lý bị đối phương có lợi thế bàn thắng sân khách, PSG vẫn là những người nóng lòng hơn.

Fabregas khẳng định Chelsea sẽ không dựng xe bus trước khung thành Fabregas khẳng định Chelsea sẽ không dựng "xe bus" trước khung thành

(VTV.vn) - Tiền vệ Cesc Fabregas hy vọng Chelsea sẽ thi đấu đôi công đẹp mắt với PSG trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Stamford Bridge.

Đội khách khá chủ động trong những tình huống tấn công của mình. Ngay phút 2, PSG có pha tấn công trung lộ nguy hiểm. Đáng tiếc, Cavani lại dứt điểm không thành công ở tình huống này. Phút 15, Verratti ngã trong khu vực 16m50 của Chelea sau tác động của Ramires tuy nhiên, trọng tài lại không cho PSG hưởng một quả penalty.

Đang trong tâm trạng hưng phấn, PSG bất ngờ gặp bất lợi khi Ibrahimovic bị đuổi khỏi sân sau pha va chạm với Oscar. Mãi cho tới thời điểm này, Chelsea mới bắt đầu giành lại được đôi chút lợi thế. Đội chủ sân Stamford Bridge bắt đầu có được những pha hãm thành nguy hiểm hơn.

Phút 42, Diego Costa bị đốn ngã trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Kịch tính càng được đẩy lên cao hơn khi bắt đầu xuất hiện những tình huống nóng giận từ phía cầu thủ 2 bên. Dẫu vậy, khi kết thúc hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0.

Bước sang hiệp 2, chỉ với 10 người trên sân, PSG đã phải rất vất vả chống đỡ hàng công đầy tinh quái của Chelsea. Tuy nhiên, chính đội khách mới là những người có cơ hội nguy hiểm nhất trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2. Phút 58, Cavani có pha băng xuống phá bẫy việt vị thông minh, lừa qua cả thủ thành Courtois và bình tĩnh nắn nót trước khi tung ra cú dứt điểm vào gôn trống. Quá đáng tiếc, cú sút của anh lại đưa bóng tìm đúng cột dọc.

Khi những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa cũng là lúc kịch tính được đẩy lên cao nhất. 9 phút trước khi hết giờ, Cahill mở tỷ số cho Chelsea sau một pha ra chân sút nối rất đẹp mắt. Nhưng cũng chỉ 5 phút sau đó, “người cũ” của Chelsea – David Luiz đã san hòa cho đội khách bằng một bàn thắng thậm chí còn đẳng cấp hơn thế.

Kết thúc 2 hiệp đấu với tỷ số hòa 1-1, 2 đội bước vào 2 hiệp phụ để phân định thắng thua. Và thế rượt đổi tiếp tục diễn ra trong khoảng 30 phút gay cấn này. Phút 97, Chelsea bất ngờ có “quà” từ Thiago Silva khi trung vệ xuất sắc bậc nhất thế giới có pha chạm bóng bằng tay trong vòng cấm đội nhà cực thô. Và trên chấm 11m, Hazard đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Nếu kết quả này được giữ nguyên tới hết 120 phút, The Blues sẽ là những người đi tiếp. Tuy nhiên, bóng đá luôn là cuộc chơi chứa đựng nhiều bất ngờ. Người mắc sai lầm trong bàn thua thứ 2 của PSG – Thiago Silva, lại cũng chính là người mang về tấm vé đi tiếp cho đội khách ở trận này.

Phút 113, từ một tình huống phạt góc, trung vệ người Brazil có pha đánh đầu cực kỳ đẳng cấp, loại bỏ hoàn toàn sự cản phá của thủ thành Courtois để mang về bàn thắng thứ 2 cho PSG. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, PSG đã chính thức giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. 1 năm về trước, chính đội chủ sân Parc des Princes là những người từng phải nếm mùi thất bại trước Chelsea bởi chính quy luật nghiệt ngã này và bây giờ, họ đã có thể “trả nợ” thành công. Một trận đấu quá giàu cảm xúc với chiến thắng thuộc về PSG một cách xứng đáng!

Đội hình xuất phát

Chelsea(4-2-3-1): Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Fabregas, Matic (Zouma 84'), Ramires (Drogba 90'), Oscar (Willian 46'), Hazard; Diego Costa.

PSG(4-3-3): Sirigu, Marquinhos, David Luiz, Thiago Silva, Maxwell; Verratti (Rabiot 82'), Motta, Matuidi (Lavezzi 81'), Cavani, Ibrahimovic, Pastore ( Van der Wiel 118').

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.