Chelsea 2-4 Bradford: "Bầu bạn" cùng Man City

Thể thao VTVNewsCập nhật 00:36 ngày 25/01/2015

Trong khi Man City thua ê chề 0-2 trước Middlesborough, Chelsea cũng phải đón nhận thất bại muối mặt dù tưởng như đã có chiến thắng trong tay.

Bất ngờ lớn đã xảy đến tại vòng 4 FA Cup khi Man City bất ngờ ngã ngựa trước Middlesborough dù được thi đấu trên sân nhà Etihad. Thế nhưng, những CĐV của nửa xanh thành Manchester không phải người buồn nhất tối nay. Tại thủ đô nước Anh, cùng thời điểm này, người hâm mộ Chelsea còn đang phải nếm trải sự tủi nhục hơn nhiều. Đội bóng dẫn đầu Premier League thậm chí để thua đối thủ "chiếu dưới" - Bradford tới 2-4 bằng một kịch bản không tưởng...

Man City 0-2 Middlesbrough: Động đất tại Etihad Man City 0-2 Middlesbrough: "Động đất" tại Etihad

Được thi đấu trên sân nhà, lại chỉ phải tiếp một đội bóng "chiếu dưới" như Middlesbrough, ít ai ngờ rằng, Man City với đội hình gần như mạnh nhất lại có thể thất bại ê chề...

Chia sức trên nhiều mặt trận buộc Chelsea phải tung ra đội hình dự bị trong trận này. Tuy nhiên, chất lượng cầu thủ "đội 2" của The Blues thậm chí vẫn được đánh giá là vượt trội hơn so với đối thủ rất nhiều.

Ngay từ thời điểm nhập cuộc, đội chủ nhà đã thể hiện rõ ưu thế vượt trội của mình. Thống kê cho thấy, trong những phút đầu tiên, The Blues kiểm soát bóng tới hơn 60% và liên tục thực hiện các đợt tấn công về phía phần sân đối phương.

Phút 21, Gary Cahill cụ thể hóa sự áp đảo của The Blues bằng một bàn thắng mẫu mực sau một tình huống tham gia tấn công hiệu quả. Gần cuối hiệp 1, phút 38, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ sân Stamford Bridge nhờ cú dứt điểm của Ramires.

Việc có nhiều lợi thế không những không giúp Chelsea dễ đá mà dường như lại chính là liều thuốc độc đối với đội bóng nhà giàu thành London. The Blues cũng bắt đầu bộc lộ không ít dấu hiệu chủ quan trong lối chơi. Hệ quả, đến phút thứ 41, tiền đạo Jon Stead bên phía đội khách có cơ hội tung ra cú sút chân trái tuyệt đẹp, rút ngắn tỷ số cho Bradford.

Sau giờ nghỉ, The Blues vẫn là đội chiếm thế chủ động. Tuy nhiên, trước một hàng thủ thi đấu khá nỗ lực và tập trung bên phía Bradford, thầy trò HLV Mourinho cũng không dễ dàng đạt được mục đích. Thậm chí, không ít thời điểm, đội khách còn thể hiện được khả năng phản công sắc bén khiến cho không ít CĐV Chelsea cảm thấy lo lắng. Thống kê cho thấy, cả 3 pha dứt điểm của Bradford kể từ đầu trận đến giờ đều đưa bóng đi trúng khung thành, một tỷ lệ phần nào thể hiện sự hiệu quả đáng ngạc nhiên.

Sau bàn thua, Chelsea chơi thận trọng hơn nhưng sự tập trung của hàng thủ Bradford khiến các hảo thủ của The Blues không dễ thi triển đấu pháp. Và một người cẩn trọng như Mourinho khó có thể tin tưởng vào một chiến thắng với cách biệt mỏng manh 1 bàn.

Đúng như dự đoán, trong bối cảnh bế tắc, HLV Mourinho đã buộc phải tung cả Fabregas lẫn Willian vào sân thế chỗ cho Mikel và Salah. Thế nhưng, khi sự hiệu quả từ việc thay đổi nhân sự còn chưa được thể hiện, Chelsea đã phải nếm "quả đắng" từ sự ngây thơ của hàng phòng ngự. Phút 74, tiền vệ Felipe Morais mang về bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 cho Bradford. Không chấp nhận phí thêm sức cho một trận đá lại, HLV Mourinho cũng quyết định tung Hazard vào sân thay thế Remy.

Phút 82, thêm một tình huống mà hàng phòng ngự Chelsea thi đấu quá tệ, giúp Andy Halliday bên phía Bradford có pha lập công mang về bàn thắng đưa thầy trò Phil Parkinson vươn lên dẫn trước. Không còn gì để mất, Chelsea điên cuồng tràn sang phần sân đối phương tìm kiếm bàn gỡ nhưng thất bại. Thậm chí, phút 90+4, đội khách tiếp tục có thêm một bàn thắng do công của cầu thủ vào sân thay người Yeates, qua đó, đập tan mọi tham vọng của Chelsea tại FA Cup năm nay.

Chelsea: Cech; Christensen, Zouma, Cahill, Azpilicueta; Ramires, Mikel (Fabregas 70'); Remy (Hazard 76'), Oscar, Salah (Willian 70'); Drogba.

Bradford City: Williams; Darby, McArdle, Davies, Meredith; Liddle, Morais (Clarke 89'), Halliday (Routis 87'), Knott (Yeates 80'); Hanson, Stead.