Chelsea 3-3 Everton: Ngày kỷ niệm nghẹt thở của Terry

Tạ HiểnCập nhật 00:46 ngày 17/01/2016

Terry phản lưới và gỡ hòa kịch tính trong trận đấu thứ 700 tại Ngoại hạng Anh

VTV.vn - Trong lần thứ 700 thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, Terry là người phản lưới để Everton mở tỷ số và cũng chính anh đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+8 cho Chelsea.

Trận đấu với Everton tại Stamford Bridge là lần thứ 700 trung vệ John Terry ra sân thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, trong đó có 694 trận trong màu áo Chelsea. Và dù The Blues không thể có thắng lợi nhân ngày kỷ niệm đáng nhớ của người đội trưởng nhưng Terry vẫn trở thành nhân vật chính của trận đấu.

Video diễn biến trận Chelsea - Everton

Sau hiệp 1 có phần nhạt nhòa của hàng công hai đội thì hiệp 2 chứng kiến rất nhiều diễn biến hấp dẫn. Chỉ 5 phút sau tiếng còi bắt đầu hiệp 2, xuất phát từ tình huống tranh chấp tốt của một người cũ Chelsea là Lukaku, Baines căng ngang vào khu vực 5m50 khiến Terry phá bóng trúng chân mình đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội.

Tuyến phòng ngự của Chelsea tiếp tục chơi hớ hênh trong tình huống thủng lưới thứ 2 diễn ra 6 phút sau đó. Baines lại thể hiện duyên kiến tạo để Mirallas thoải mái khống chế bóng và xoay người dứt điểm về góc xa khung thành của Courtois.


Terry có pha phản lưới thứ 4 trong màu áo Chelsea

Terry có pha phản lưới thứ 4 trong màu áo Chelsea

Nhận 2 bàn thua liên tiếp, các học trò của ông Hiddink vùng lên mạnh mẽ và họ nhanh có bàn gỡ ở phút 64. Fabregas tung ra đường chuyền dài sắc bén để Diego Costa dũng mãnh băng xuống, vượt qua thủ môn Howard trước khi sút bóng vào lưới trống. Đến phút 66, tỷ số đã là 2-2 khi Fabregas đập nhả với Costa rồi dứt điểm trúng chân Besic đưa bóng đổi hướng bay về gôn đội khách.

Nhưng kịch tính của trận đấu không dừng ở đó. Khi đồng hồ điểm sang phút 90+2, Funes Mori tận dụng đường tạt bóng xuất sắc của Gerard Deulofeu để ghi bàn bằng pha bật cao đệm bóng trên không.


Bàn thắng phút bù giờ của Mori không thể giúp Everton giành 3 điểm trước Chelsea

Bàn thắng phút bù giờ của Mori không thể giúp Everton giành 3 điểm trước Chelsea

Tưởng như Chelsea đã phải nhận thất bại trong trận đấu thứ 700 của Terry tại NHA thì anh đã tỏa sáng trong tình huống tấn công cuối cùng của trận đấu. Phút 90+8 – tức quá 1 phút so với thời gian bù giờ là 7 phút, từ đường chuyền bằng đầu của Oscar, Terry xuất hiện đúng lúc và có một pha giật gót điệu nghệ buộc Everton phải chia điểm tại London. Xem lại pha quay chậm, có thể thấy, đội trưởng của Chelsea đã rơi vào thế việt vị nhưng bàn thắng vẫn được công nhận và Terry từ chỗ tội đồ đã trở thành người hùng trong ngày đặc biệt của mình.

Dù vậy, 1 điểm có được ở trận đấu này không thể giúp Chelsea cải thiện vị trí trên BXH và họ vẫn chỉ hơn nhóm cuối bảng có 6 điểm.

Đội hình thi đấu:

Chelsea (4-2-3-1): Courtois; Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta; Matic (Oscar 55), Obi Mikel; Willian, Fabregas, Pedro (Kenedy 66); Diego Costa (Remy 80)

Everton (4-3-3): Howard; Oviedo (Funes Mori 71), Stones, Jagielka, Baines; Barkley (Pienaar 81), Barry, Besic; Lennon (Deulofeu 80), Mirallas, Lukaku

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!