Chelsea thua sấp mặt trước Porto: Ngày trở về đượm buồn của Mourinho

Thể thao VTV NewsCập nhật 06:29 ngày 30/09/2015

Mourinho và Chelsea phải đón nhận thất bại trong ngày mà ông có dịp trở về Porto - CLB mà ông từng cùng giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của mình.

VTV.vn - Ngày Mourinho cùng Chelsea trở lại mảnh đất nhiều kỷ niệm của ông thầy người Bồ quả là đáng quên khi The Blues thúc thủ 1-2 trước Porto.

Nếu nhìn vào tỷ số, có thể nhiều người sẽ cho rằng đây là một bất ngờ lớn tại Champions League 2015/16 bởi lẽ thực lực của các nhà ĐKVĐ Premier League được đánh giá cao hơn so với chủ nhà Porto. Tuy nhiên, nếu theo dõi trọn vẹn 90 phút trên sân Dragao, chắc hẳn ai cũng sẽ phải đồng tình rằng đại diện của BĐN đã chơi hay hơn Chelsea của HLV Jose Mourinho...

HLV Mourinho dọa sẽ “trảm hàng loạt sao nếu Chelsea không thắng HLV Mourinho dọa sẽ “trảm" hàng loạt sao nếu Chelsea không thắng

VTV.vn - Nhà ĐKVĐ Chelsea đang chôn chân ở nửa sau bảng xếp hạng và HLV Mourinho sẵn sàng ra đòn trừng phạt với một số ngôi sao có thái độ không tốt khi thi đấu.

Trong chuyến hành quân tới đội bóng gắn liền với nhiều kỷ niệm của HLV Jose Mourinho, vị chiến lược gia người BĐN đã cất trên băng ghế dự bị 3 trụ cột gồm: Eden Hazard, Matic và cả đội trưởng John Terry vì lý do thể lực của các cầu thủ. Thay vào đó, Mikel và Ramires được tung vào sân ngay từ đầu. Những sự xáo trộn về mặt nhân sự này phần nào ảnh hưởng tới những phương án tấn công của Chelsea khi cả Mikel và Ramires đều không phải là những tiền vệ thực sự sáng tạo.

Chính vì lẽ đó, mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ trong nửa đầu hiệp 1, tuy nhiên, Chelsea cũng chỉ thực hiện được duy nhất một cơ hội ngon ăn về phía khung thành Porto.

Phút 13, Pedro nhận đường chuyền thông minh của Willian để băng xuống đối mặt với thủ thành Iker Casillas. Tiền đạo người TBN nắn nót thực hiện một pha “xâu kim” nhưng cựu thủ môn Real Madrid đã là người chiến thắng trong lần chạm trán này.

Lối chơi áp sát và giàu thể lực của Porto sau đó thực sự đã gây nên rất nhiều khó khăn cho The Blues. Đội khách không thể áp đặt thế trận lên đối phương và cũng từ đó, thậm chí chính Chelsea mới là những người phải chống đỡ nhiều hơn những pha tấn công từ phía Porto. Và từ một tình huống tấn công cuối hiệp 1, bàn thắng đã đến với đội chủ sân Dragao.

Porto là những người thi đấu xuất sắc hơn Chelsea ở trận này.
Porto là những người thi đấu xuất sắc hơn Chelsea ở trận này.

Phút 39, Brahimi đi bóng lắt léo bên phía cánh trái, loại bỏ một loạt cầu thủ hàng phòng ngự Chelsea rồi tung cú cứa lòng cực kỳ kỹ thuật, nhắm tới góc xa bên phải khung thành của thủ môn Begovic. Mặc dù người gác đền của Chelsea đã phản xạ tốt trong tình huống này và đẩy được trái bóng ra, thế nhưng, thật không may, bóng lại tìm đến đúng vị trí của số 20 bên phía Porto – Andre Andre và tiền vệ người BĐN đã không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới The Blues, mang về bàn mở tỷ số cho đội khách.

 

Bàn thắng của Andre Andre.

Có bàn dẫn trước, Porto chơi hưng phấn, song họ lại phải đón nhận bàn thua đúng vào phút bù giờ duy nhất của hiệp 1. Từ chấm đá phạt hơi chếch về cánh trái, Willian đã thực hiện cú sút với quỹ đạo bóng hoàn hảo, khiến Thánh Iker chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn trái bóng bay vào lưới.

Bước sang hiệp 2, kịch bản tương tự lại xảy ra khi Chelsea là những người cầm nhiều bóng hơn và chủ động tấn công hơn. Tuy nhiên, một lần nữa, các nhà ĐKVĐ Premier League lại phải ở vào thế rượt đuổi. Phút 52, xuất phát từ một tình huống phạt góc, trung vệ đội trưởng Maicon có pha chọn điểm rơi tốt và đánh đầu tung lưới Chelsea trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

 

Bàn thắng của Maicon.

 

2 phút sau, Chelsea lại có cơ hội quân bình tỷ số. Tiền đạo Diego Costa tung ra pha cứa lòng cực kỳ hiểm hóc ở gần vạch 16m50. Mặc dù “thánh” Iker đã thất bại trong nỗ lực cứu bóng tuy nhiên xà ngang đã từ chối bàn thắng đẹp của tiền đạo lắm chiêu gốc Brazil này.

Khi 2/3 thời gian thi đấu trôi qua, HLV Jose Mourinho bắt đầu tỏ ra sốt ruột và ông không còn cách nào khác phải tung vào sân tiền vệ ngôi sao Eden Hazard. Sự góp mặt của Hazard phần nào khiến những đường chuyền của Chelsea trở nên thanh thoát hơn, song, trong một ngày mà Porto đang thi đấu hưng phấn, chừng đó là chưa đủ để giúp tiền vệ người Bỉ tạo nên sự khác biệt cho The Blues.

Phút 71, liên tiếp là những đợt tấn công từ phía Porto về phía khung thành Chelsea. Trong đó, đáng kể nhất là việc Begovic trổ tài chặn đứng cú sút tầm xa của Imbula, ngoài ra là một loạt tình huống dứt điểm của những Danilo Pereira hay Aboubakar khiến người hâm mộ Chelsea phải cảm thấy thót tim.

Chưa dừng lại ở đó, phút 81, Porto suýt chút nữa có cơ hội nâng tỷ số lên thành 3-1 khi cú dứt điểm bằng đầu của Danilo Pereira đưa bóng tìm trúng cột dọc khung thành Chelsea.

Phút 90, Chelsea có tình huống mà có lẽ với nhiều CĐV là đáng tiếc nhất trong trận đấu này khi The Blues không được hưởng một quả phạt đền. Cụ thể, Diego Costa có pha xử lý trong vòng cấm đối phương và bóng dường như đã chạm vào tay Marcano bên phía Porto, thế nhưng, không có tiếng còi nào được cất lên.

 

Tình huống cầu thủ Porto để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Khoảng thời gian 4 phút bù giờ không thể giúp Chelsea làm nên chuyện. Chung cuộc, Porto thắng 2-1 trên sân nhà, qua đó, có được 3 điểm đầu tiên tại Champions League 2015/16. Với Iker Casillas, đây là kết quả không thể tuyệt vời hơn trong trận đấu thứ 152 của anh tại đấu trường châu lục – con số giúp anh trở thành người ra sân nhiều nhất tại Champions League cho tới thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Chelsea những tưởng đã vượt qua quãng thời gian khủng hoảng, nay lại có dấu hiệu “sa lầy”. Sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, thầy trò HLV Jose Mourinho đã có 1 trận hòa và 1 thất bại trước những đối thủ bị đánh giá yếu cơ hơn (Newcastle, Porto).

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Porto: Casillas, Maxi, Maicon, Marcano, Martins Indi, Danilo, Ruben Neves, Imbula, Brahimi, Aboubakar, Andr

Dự bị: Helton, Layun, Evandro, Osvaldo, Tello, Corona, Alberto Bueno

Chelsea: Begovic, Ivanovic, Zouma, Cahill, Azpilicueta, Mikel, Fabregas, Ramires, Willian, Pedro, Diego Costa

Dự bị: Blackman, Baba Rahman, Terry, Matic, Loftus-Cheek, Hazard, Kenedy