Crystal Palace 1-2 Man Utd: 3 điểm nhọc nhằn

Thể thao VTV NewsCập nhật 06:53 ngày 10/05/2015

Man Utd đã có điều mình cần là 3 điểm dù cho màn thể hiện của họ chưa thực sự thuyết phục.

VTV.vn - Nhọc nhằn hạ Crystal Palace, Man Utd đang có cơ hội lớn để bảo vệ thành công một vị trí trong top 4 Premier League 2014/15.

Sau 3 trận toàn thua và không ghi được bàn nào, Man Utd tới sân của Crystal Palace với quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm củng cố vững chắc vị trí thứ tư trên BXH Premier League 2014/15. Tuy nhiên, họ lại không thể hiện được quyết tâm ấy trong những phút đầu trận đấu.

Khi Man Utd đang gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công, may mắn đã đến với họ. Trung vệ Scott Dann của Crystal Palace để bóng chạm tay trong vòng cấm sau tình huống chuyền vào của Ashley Young phút thứ 18. Và trên chấm 11m, Juan Mata đã không mắc phải sai lầm nào, đánh bại thủ thành Speroni, mang về bàn thắng mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

Juan Mata mở tỷ số cho Man Utd trên chấm 11m.

Juan Mata mở tỷ số cho Man Utd trên chấm 11m.

Bất ngờ bị thủng lưới sớm, Crystal Palace có sự vùng lên mạnh mẽ và đẩy lùi Man Utd về phần sân nhà. Trong suốt quãng thời gian còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà liên tục dồn ép được Quỷ đỏ bằng những pha xuống biên tốc độ, tuy nhiên, những pha bóng của Crystal Palace cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Sau giờ nghỉ, sức ép càng được gia tăng lên phần sân Man Utd. Phút 54, Puncheon bị Juan Mata phạm lỗi trong vòng cấm thế nhưng không có tiếng còi nào được cất lên. Dẫu vậy, đội chủ sân Selhurst Park cũng chỉ phải đợi thêm có 3 phút để được ăn mừng bàn thắng vào lưới Man Utd.

Phút 57, Puncheon có pha sút phạt hiểm hóc, khiến thủ thành De Gea phải bó tay. Song trước đó, hàng rào của Man Utd đã mắc lỗi khi không ai nhảy lên chắn bóng.

Puncheon gỡ hòa 1-1 cho Crystal Palace bằng cú sút phạt đẹp mắt.
Puncheon gỡ hòa 1-1 cho Crystal Palace bằng cú sút phạt đẹp mắt.

Có được bàn gỡ, tinh thần Crystal Palace càng lên cao và gây ra rất nhiều khó khăn cho Man Utd. Liên tiếp từ phút 62 cho đến phút 72, Crystal Palace có 2 tình huống hãm thành đặc biệt nguy hiểm của James McArthur và Murray tuy nhiên thủ thành De Gea đều chơi tốt và cứu thua cho đội khách.

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Crystal Palace để thua bàn thứ 2 vào phút 78. Tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, Fellaini chọn vị trí chính xác để nhẹ nhàng đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man Utd. Trước đó cũng phải kể đến công lao của Young, người thực hiện pha đi bóng và chuyền vào như đặt cho tiền vệ người Bỉ.

Fellaini ấn định chiến thắng 2-1 cho Man Utd bằng cú đánh đầu đơn giản.
Fellaini ấn định chiến thắng 2-1 cho Man Utd bằng cú đánh đầu đơn giản.

Có lợi thế dẫn bàn, Man Utd lại trở lại với phong cách đủng đỉnh từ đầu trận tuy nhiên tới lúc này, tinh thần của Crystal Palace đã suy giảm và đội chủ nhà không còn tạo ra được những đợt tấn công thực sự nguy hiểm nữa.


VIDEO Crystal Palace 1-2 Man Utd

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội khách Man Utd. Với kết quả này, Man Utd đang tràn trề cơ hội bảo vệ thành công một vị trí trong Top 4 Premier League 2014/15. Hiện tại, khoảng cách giữa họ với Liverpool đã gia tăng thành 7 điểm trước cuộc đụng độ Chelsea của đội chủ sân Anfield. Và nếu The Blues có thể hạ gục đoàn quân của HLV Brendan Rodgers ở vòng đấu này, Quỷ đỏ xem như đã hoàn thành sớm mục tiêu dự Champions League mùa giải tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.