HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam: Tôi tự hào về các học trò của mình

VTV NewsCập nhật 09:24 ngày 14/09/2014

HLV Guillaume Graechen. (Ảnh: HFF)

“Tôi hơi buồn vì không thể giúp U19 Việt Nam đổi màu huy chương. Tôi cũng buồn cho các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam” - Ông Guillaume Graechen, HLV trưởng U19 Việt Nam, nói.

Trong trận Chung kết diễn ra tối 13/9, ngoại trừ sự vắng mặt của hậu vệ Văn Sơn thì U19 Việt Nam đã ra sân với những cầu thủ tốt nhất của mình. Thế trận diễn ra đúng với những gì người hâm mộ chờ đợi, cả hai đều triển khai lối chơi sở trường của mình là tấn công. Tuy nhiên, người Nhật vẫn tỏ ra nhỉnh hơn và sự nhỉnh hơn đó đã được cụ thể hóa thành bàn thắng sau tình huống xoay sở và dứt điểm rất nhanh của Genta ở phút 75. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. U19 Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 và lên ngôi vô địch. U19 Việt Nam giành ngôi á quân và vẫn tiếp tục tỏ ra kém duyên với những chiếc cúp.

Chia sẻ sau trận đấu, ông Guillaume Graechen – HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam – bày tỏ nỗi buồn khi không thể giúp đội tuyển U19 giành chiếc huy chương vàng.

“Tôi hơi buồn vì không thể giúp U19 Việt Nam đổi màu huy chương. Tôi cũng buồn cho các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam” - Ông Guillaume Graechen nói – “Mặc dù vậy, tôi cũng cảm thấy rất tự hào vì các học trò của mình. Họ đã chơi nỗ lực, hết mình”.

“Trước trận, một số cầu thủ bị chấn thương nhẹ nên không thể phát huy được hết khả năng. Bầu không khí trên sân thật tuyệt vời. Điều đó chứng tỏ rằng các CĐV rất quan tâm và yêu mến đội bóng và điều này rất tốt. Tôi muốn xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt tại VCK châu Á sắp tới.”

Vậy là trong năm nay, U19 Việt Nam đã 3 lần để thua U19 Nhật Bản, nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ còn một cơ hội để cải thiện thành tích đối đầu ấy, khi 2 đội ở cùng bảng tại VCK U19 châu Á diễn ra ở Myanmar tháng 10 tới đây.