Man Utd 0-1 West Brom: Sau 14 năm, Quỷ đỏ lại thua 3 trận liên tiếp

Thể thao VTV NewsCập nhật 05:24 ngày 03/05/2015

Việc các chân sút đội chủ nhà thi đấu quá kém duyên đã khiến cho họ đón nhận thất bại thứ ba liên tiếp trong một mùa giải. Đây là thành tích tệ nhất của họ trong suốt 14 năm qua.

VTV.vn - Dù thi đấu lấn lướt đối thủ, tuy nhiên, trong một ngày chân sút chủ lực Van Persie quá vô duyên, Man Utd đã phải chịu thất bại đầy cay đắng.

Trong bối cảnh, chức vô địch gần như chắc chắn nằm trọn trong tay Chelsea, cuộc đua giành 3 suất còn lại dự Champions League đang trở nên vô cùng gay cấn. Dù Liverpool đang thi đấu không tốt thời gian qua, tuy nhiên, họ lại đang có cơ hội trở lại với top 4 – khi mà đối thủ cạnh tranh với họ là Man Utd, thậm chí, còn có phong độ đáng xấu hổ hơn…

Nhập cuộc với quyết tâm cao giành trọn 3 điểm, Man Utd hoàn toàn làm chủ thế trận với 80% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra tới 24 cú dứt điểm về phía khung thành West Brom. Tuy nhiên, sự nóng vội đã khiến các chân sút của Quỷ đỏ có thể một lần chiến thắng được thủ thành Boaz Myhill.

VIDEO Man Utd 0-1 West Brom

Đáng thất vọng hơn, Man Utd thậm chí còn được hưởng một cơ hội không thể tuyệt vời hơn ở phút thứ 72 khi Van Persie được HLV và các đồng đội tin tưởng cho thực hiện quả penalty. Dù vậy, ngay cả trên chấm 11m, chân sút người Hà Lan cũng không thể chiến thắng được thủ thành đối phương.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, sự chắc chắn và biết chắt chiu cơ hội của West Brom đã được đền đáp xứng đáng. Bàn thắng duy nhất của đội khách được thực hiện từ cơ hội dường như là duy nhất của họ ở trận này. Phút 63, sau một pha dàn xếp đá phạt, Chris Bunt tung cú đá cực mạnh trước vòng cấm, bóng chạm chân Jonas Olsson của West Brom đổi hướng, khiến thủ thành De Gea bó tay.

Ở 20 phút cuối trận, Man Utd có những sự điều chỉnh trên hàng công khi lần lượt cả Di Maria và Falcao đều được tung vào sân, tuy nhiên, mảnh lưới của West Brom vẫn không thể bị rung lên.

Bất lực trong việc ghi bàn, Man Utd ê chề nhận thất bại ngay trên sân nhà Old Trafford trong tiếng la ó của các CĐV nhà. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Man Utd ở mùa giải 2014/15. Lần gần nhất, Man Utd có phong độ tệ như vậy là năm 2001. Và hiện tại, khoảng cách giữa Man Utd với Liverpool đã bị thu hẹp chỉ còn 4 điểm.

Đối với West Brom, 3 điểm vừa giành được vô cùng quý giá khi nó giúp đội bóng này vươn lên vị trí thứ 13 trên BXH với 40 điểm - một khoảng cách khá an toàn với nhóm xuống hạng khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa.

Đội hình xuất phát:

Man Utd: De Gea, McNair, Smalling, Valencia, Blind, Herrera, Fellaini, Mata, Young, Rooney, Van Persie

West Brom: Myhill, Lescott, McAuley, Olsson, Dawson, Gardner, Mulumbu, Fletcher, Brunt, Yacob, Berahino