Paul Scholes và giấc mơ 10 năm giúp CLB hạng bét lên chuyên nghiệp

Minh Nguyễn (dịch)Cập nhật 17:05 ngày 02/12/2015

Paul Scholes và 4 người đồng đội thân thiết tại Man Utd ngày trước đang nuôi dưỡng ước mơ đưa đội bóng hạng bét tại Anh quốc lên giải chuyên nghiệp.

VTV.vn - 41 tuổi, Paul Scholes đã dành hơn nửa thời gian cho trái bóng với tư cách cầu thủ. Giờ đây, anh đang tham gia một nhiệm vụ khác hơn - vừa là ông chủ, vừa là CĐV của 1 CLB.

Nhắc đến Paul Scholes là nhắc đến một trong những cầu thủ người Anh xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, một tiền vệ có thể đem đến nhiều sự hài lòng nhất cho người xem so với hầu hết những đồng nghiệp khác cùng thời.

“Sự nghiệp của một cầu thủ là thứ đáng để tận hưởng, chắc chắn như vậy”, Paul Scholes nói sau khi nhìn lại quãng thời gian 20 năm gắn bó cùng Man Utd với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ từ Premier League, Champions League tới FA Cup.

Paul Scholes luôn rất thân thiện với người hâm mộ ngay khi là chủ của một CLB.
Paul Scholes luôn rất thân thiện với người hâm mộ ngay khi là chủ của một CLB.

“Nhưng sự hưởng thụ thực sự là quãng thời gian cuối mùa giải khi đội bóng của bạn giành chiến thắng danh hiệu nào đó. Phần còn lại luôn là nỗi sợ. “Liệu chúng ta có thể đánh bại đội bóng này? Liệu chúng ta có chơi tốt? Liệu tôi có thể ghi bàn? Liệu đội bóng có thể kết thúc mùa giải với một danh hiệu nào đó?” Chỉ có khoảng thời gian mà một cầu thủ bóng đá thực sự hiểu rằng anh ta có thể tận hưởng: đó là khi đội bóng mà anh ta khoác áo giành được danh hiệu nào đấy”.

Scholes và người bạn thân lâu năm Gary Nevilles ăn mừng chiến thắng lịch sử của Salford tại vòng 1 FA Cup.
Scholes và người bạn thân lâu năm Gary Nevilles ăn mừng chiến thắng lịch sử của Salford tại vòng 1 FA Cup.

Tuần này, Scholes xuất hiện trên tờ Dailymail không phải để nói về cá nhân anh mà để chia sẻ về một nhiệm vụ khác mà anh đang gánh vác. Salford City - đội bóng thuộc giải bán chuyên và nghiệp dư Northern Premier League mà anh đang sở hữu cùng với những người đồng đội thân thiết như Ryan Giggs, Nicky Butt, Gary Neville và Phil Nevill, sẽ thi đấu với CLB hạng 2 Hartlepool United tại vòng 2 FA Cup.


Scholes so sánh việc theo dõi Salford thi đấu với đội bóng thuở bé Oldhamd khi anh là một cậu trai 9 tuổi.

Scholes so sánh việc theo dõi Salford thi đấu với đội bóng thuở bé Oldhamd khi anh là một cậu trai 9 tuổi.

Trận đấu đầu tiên ở FA Cup của đội bóng này đã ghi nhận con số lượt xem qua BBC TV là 3.5 triệu lượt xem – một kỷ lục ở vòng đấu này. Việc quan tâm tới những con số ấy cũng phản ánh những điều khác khi Paul Scholes còn thi đấu cho Man Utd với một Paul Scholes sở hữu một CLB.


Niềm vui của các cầu thủ Salford khi ghi bàn vào lưới Notts County.

Niềm vui của các cầu thủ Salford khi ghi bàn vào lưới Notts County.

Thực tế, những thông tin về Salford City xuất hiện ở những mặt báo nước Anh thường chỉ nhắm đến những ông chủ nổi tiếng đã mang tới những động lực gì cho CLB hay CLB này đã mang lại những gì cho Paul Scholes và các đồng đội.


Gary Neville và Nicky Butt chụp ảnh cùng Richie Allen (giữa), người ghi bàn thứ 2 cho Salford vào lưới Notts County.

Gary Neville và Nicky Butt chụp ảnh cùng Richie Allen (giữa), người ghi bàn thứ 2 cho Salford vào lưới Notts County.

Tại Moor Lane 3 tuần trước, khi Salford bảo toàn chiến thắng 2-0 trước Notts County, niềm vui, hạnh phúc là những gì hiện rõ trên khuôn mặt Scholes, Butt và Gary Nevilles, ba ông chủ CLB đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu.

“Khi bạn chơi bóng 20 năm điều bạn mất đi chính là cảm xúc của một CĐV” – Paul Scholes nói. “Đó là một niềm đam mê hoàn toàn khác. Dĩ nhiên, bạn muốn chiến thắng và bạn muốn ăn mừng khi bạn đang thi đấu tốt. Nhưng việc thi đấu với Notts County khiến tôi nhớ lại mình khi là một cậu bé 9 tuổi, tới sân Oldham và theo dõi họ thi đấu vào những năm 1990. Cảm xúc đó đã quay lại với tôi”.

Paul Scholes chia vui cùng các cầu thủ Salford sau chiến thắng 2-0 trước Notts County.
Paul Scholes chia vui cùng các cầu thủ Salford sau chiến thắng 2-0 trước Notts County.

“Khi bạn thi đấu, điều bạn hăng say nhất đó là chiến thắng trận đấu, nghĩ về những đối thủ khác mà bạn phải đối mặt, nghĩ về thực tế rằng bạn sẽ không muốn khiến các đồng đội phải thất vọng. Vì thế, thật tuyệt khi là một CĐV”.

“Bạn không thực sự phải sợ, đó là cảm giác bồn chồn; mặc dù tôi nhận định rằng chúng tôi không cho đối thủ nhiều cơ hội trong 15 phút cuối. Và tôi sẽ lại cảm thấy điều đó trong trận đấu đêm thứ Sáu tuần này. Nhưng nó không phải là sự hồi hộp khi nói vê danh tiếng hay màn trình diễn của bạn. Đó là cảm xúc của tất cả mọi người khác. Và nó sẽ làm giảm áp lực với bạn”.

Trong bối cảnh anh em nhà Neville đắm đuối với CLB nhất, việc quan tâm tới Salford dường như vẫn còn là điều mới mẻ với Paul Scholes. “Tôi đã tới xem được khá nhiều trận đấu, sân nhà và sân khách”, Paul Scholes nói. “Giờ đây tôi đã nắm bắt công việc nhiều hơn, tôi sẽ tới bất cứ khi nào tôi có thể. Và tôi sẽ cố gắng có mặt ở mọi trận đấu. Tôi thích thú việc theo dõi đá bóng. Bóng đá thực sự đã trở lại: Những chàng trai sẽ cống hiến hết mình khi bạn đứng ở cạnh đường pitch ăn bánh Oxo, bất cứ bạn thường làm gì khi bạn là một đứa trẻ và bạn đi xem bóng đá”.

“Chiến thắng danh hiệu mùa giải trước là điều tuyệt vời nhưng điều tuyệt vời nhất của người hâm mộ là được trở lại với những trận đấu FA Cup. Notts County là một CLB lớn phải không? Và bất cứ đâu tôi tới, những người ở trường, gia đình trong hiên nhà, những người đi mua sắm, họ luôn luôn hỏi tôi về Salford City, điều đó thật tuyệt”.

Thứ hạng các giải đấu tại nước Anh từ cao xuống thấp
1) Premier League (cấp độ 1, 20 đội bóng):

2) Football League Championship (cấp độ 2, 24 đội bóng

3) Football League One (cấp độ 3, 24 đội bóng)

4) Football League Two (cấp độ 4, 24 đội bóng)

5) Conference Premier (cấp độ 5, 24 đội bóng):

6Conference North và Conference South (cấp độ 6, mỗi hạng đấu 22 đội bóng, chạy song song với nhau):

7) Northern Premier League Premier Division, Southern Football League Premier Division và Isthmian League Premier Division (cấp độ 6, mỗi hạng đấu 24 đội bóng, chạy song song với nhau)

8) Northern Premier League Division One North, Northern Premier League Division One South, Southern Football League Division One Central, Southern Football League Division One South & West, Isthmian League Division One North và Isthmian League Division One South (cấp độ 8, chạy song song với nhau, 22 đội bóng ở mỗi hạng đấu của Northern Premier League và Southern Football League, và 24 đội bóng ở mỗi hạng đấu của Isthmian League)

Một khi đã là CĐV, Paul Scholes sẽ là gã cuồng tín nhất. Trong khoảng thời gian khó khăn của CLB mùa giải trước tại Prescot Cables, vùng ngoại ô Liverpool, Salford tưởng như đã bị cầm hòa 0-0 – và tham vọng vô địch Northern Premier League North (giải đấu thấp cấp hơn Northern Premier League) của họ tan thành mây khói.

Phil Neville chán nản rời đi phút thứ 90, vỡ mộng. Còn Scholes cũng đứng lên sau đó, tuy nhiên, anh không cho phép mình ra về. Paul Scholes nán lại ở góc sân và sau đó trận đấu xuất hiện Fergie time và giống với những gì người ta từng được chứng kiến dưới thời Sir Alex, Gareth Seddon ghi bàn thắng muộn cho Salford.

Scholes thưởng thức mọi khía cạnh trong bóng đá, thậm chí là tán gẫu với BLĐ đội bóng đối phương trước trận đấu. “Bất cứ ai tới chỗ chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ tán gẫu với họ ở phòng Portakabin”, anh nói. “Phòng Porta-kabin hạng sang của chúng tôi với đồ cuốn và trà”.

Đó không phải là câu chuyện cổ tích. Một bộ phim tài liệu của BBC đã cho thấy sự mến khách của Paul Scholes từng khiến các ông chủ nổi tiếng của Salford phải vật lộn với việc sa thải HLV Phil Power.

Trong đó có cảnh Gary Neville nói với em trai Phil và Scholes rằng họ không nên nói chuyện quá nhiều với HLV, điều đó sẽ làm xóa mờ lằn ranh trong giữa HLV và ông chủ.

“Tại sao chúng ta lại mua cái đội bóng này!”, Scholes giận dữ hét lên. “Chúng ta còn thậm chí không thể nói chuyện với HLV!”.

Đó là chi tiết đắt giá nhất cho thấy hai mặt của một vấn đền. “Lý do duy nhất tôi nói như vậy là bởi chúng tôi đã cố không can thiệp vào thời điểm đó. Tôi không nghĩ rằng BLĐ đã can thiệp quá nhiều nhưng chúng tôi hiểu rằng mình cần phải dừng lại và HLV sẽ là người quyết định mọi thứ trên sân cỏ”.

“Thật chẳng thoải mái gì khi bạn tới xem một trận đấu và trăn trở tại sao cầu thủ này không được thi đấu? Chúng tôi đã cố gắng và giúp Phil Power, HLV đầu tiên của chúng tôi và Phil Neville đã làm nhiều điều với ông ấy”.

“Chúng tôi chia sẻ quan điểm của mình. Chúng tôi có thể không đồng ý với việc lựa chọn đội hình cho trận đấu thứ Bảy, chúng tôi có thể không đồng ý với lựa chọn đội hình cho trận đấu tối thứ Sáu. Nhưng đó không phải nghĩa vụ của chúng tôi. Mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào HLV”, Paul Scholes chia sẻ.

Hay đúng hơn là các HLV. Cuối cùng, Power bị thay bằng Anthony Johnson và Bernard Morley. Đây là những HLV với kỷ luật thép nhưng họ đã thay đổi được thể lực cũng như diện mạo của đội bóng ở giải đấu này.

“Nhờ công của các HLV mà tinh thần thi đấu của đội bóng rất tuyệt vời. Điều đó đã được chứng minh trước Notts County và chúng tôi cần lặp lại điều đó lần nữa. Đội bóng chỉ còn tới đêm thứ Năm để tập luyện vì thế các cầu thủ đều rất chăm chỉ. Các cầu thủ hiểu rằng điều đầu tiên cần làm là cống hiến hết mình cho HLV và CLB. Và chúng tôi có những tài năng trong đội như Danny Webber hay Jordan Hulme.

“Ở khu vực giữa sân, Salford có Steve Howson, một cầu thủ chơi rất tuyệt ở vòng đấu trước. Thật tuyệt là một số cầu thủ như trên lại không thi đấu ở giải bóng đá chuyên nghiệp nhưng chúng tôi mừng vì điều đó bởi họ đang thi đấu cho chúng tôi”.

Paul Scholes đang rất hào hứng với FA Cup, tuy nhiên, hào quang từ giải đấu lâu đời rất nước Anh, có thể sẽ đe dọa tới sự ổn đinh của đội bóng thi đấu tại giải Northern Premier League này. Scholes và các cộng sự nhận ra rằng, giải đấu quan trọng hơn cúp vô địch. Mục tiêu của các cựu danh thủ Man Utd đề ra là đưa Salford tới với giải đấu chuyên nghiệp. Và để lên tới giải League Two, Salford cần phải thăng hạng thêm 3 lần nữa.

“Thật khó để được thăng hạng. Vẫn còn những đội bóng chơi tốt ở đây. Thăng hạng luôn là điều khó khăn ở bất cứ cấp độ nào. Khi tôi nhìn vào giải Conference Premier League (giải hạng Tư trong hệ thống bóng đá Anh), có rất nhiều đội bóng mạnh bị rớt xuống từ League Two và họ đều khao khát được trở lại với giải đấu cao cấp hơn”.

“Hy vọng rằng trong khoảng 3 tới 4 năm nữa, chúng tôi sẽ có thể cạnh tranh được ở cấp độ đó. Chúng tôi không cho rằng điều đó dễ dàng nhưng tôi nghĩ CLB đang đi đúng hướng”.

Với dân số khoảng 240,000, Salford ngang ngửa với những Southampton, Bolton and Barnsley, vì thế, khả năng phát triển là rất rõ ràng. “Salford là một trong những địa phương có diện tích lớn nhất mà không có đội bóng nào thi đấu chuyên nghiệp. Địa phương này hoàn toàn có tiềm năng trong khoảng 10 năm nữa. Nếu chúng tôi có thể tới với Football League, CLB sẽ thu hút được khoảng 10 nghìn CĐV”, Paul Scholes nhận định.

Nếu tiếp tục chiến thắng trong trận đấu vào thứ Sáu, Salford rất có thể sẽ đụng độ một ông lớn tại giải đấu hàng đầu. Và việc đội bóng của các huyền thoại Quỷ đỏ tới và thi đấu trên sân Old Trafford không phải không thể xảy ra. Đó thực sự là một bài test với “CĐV bóng đá” Paul Scholes.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.