Việt Nam 0-3 Thái Lan: 'Tan nát' Mỹ Đình

Thể thao VTV NewsCập nhật 14:48 ngày 13/10/2015

Kết thúc
  • Việt Nam

    • 0
    • -
    • 3
    SVĐ

    Mỹ Đình

    Trọng tài‎

  • Thái Lan

VTV.vn - Được kỳ vọng sẽ 'phục thù' người Thái sau thất bại tại Rajamangala, ĐT Việt Nam tự tin bước vào cuộc đọ sức tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, chênh lệch thực lực vẫn là vấn đề...

Trong mắt nhiều thế hệ cầu thủ cũng như CĐV Việt Nam, Thái Lan luôn là đối thủ đáng gờm nhất trong khu vực, là đội bóng mà đội bóng của chúng ta luôn muốn thắng nhất. Mặc dù, bóng đá Việt Nam không ít lần “lên đỉnh” khu vực ASEAN trên BXH FIFA, tuy nhiên, con số đó chẳng thực sự ý nghĩa bằng việc đánh bại Thái Lan – cường quốc bóng đá của Đông Nam Á. Bởi lẽ, thống kê cho thấy, từ năm 1995 tới nay, sau 20 lần đụng độ đội bóng xứ chùa tháp, Việt Nam chỉ thắng duy nhất 2 trận (bán kết Tiger Cup 1998, chung kết AFF Cup 2008), hòa 4 trận và 14 lần nếm mùi thất bại.

Vào lúc này, những người yêu bóng đá Việt Nam có đầy niềm tin về một chiến thắng trước người Thái tại Mỹ Đình. Thứ nhất, đoàn quân của HLV Miura sẽ được thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả tại sân cũng như hàng triệu CĐV theo dõi trực tiếp qua truyền hình. Thứ hai, “doping” của ĐTVN chính là trận đấu thuyết phục trước đối thủ mạnh nhất bảng – Iraq và đây sẽ là hành trang tinh thần giúp các cầu thủ chơi tốt trước người Thái.

Ngay cả HLV Miura, trong buổi họp báo trước trận đấu, cũng thể hiện niềm tin này. Ông nói: “ĐT Thái Lan là một đối thủ rất khó chịu, có kỹ thuật, sáng tạo và luôn là một đối thủ khó. Nhưng chúng ta có lợi thế sân nhà và chúng ta sẽ có cách tiếp cận hợp lý để gây bất ngờ”.

Từ những gì kể trên, liệu 3 điểm có về tay ĐTVN sau 90 phút tại Mỹ Đình tối nay? Chúng ta hãy cùng chờ xem!

Đội hình xuất phát dự kiến:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Tiến Duy, Tiến Thành, Đặng Robert, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Huy Toàn, Văn Quyết, Công Phượng, Công Vinh.

Thái Lan: Kawin, Theerathon, Perapat, Suttinun, Tristian Đỗ, Sarach, Sanrawat, Koravit, Mongkol, Chanathip, Dangda.

Trong mắt nhiều thế hệ cầu thủ cũng như CĐV Việt Nam, Thái Lan luôn là đối thủ đáng gờm nhất trong khu vực, là đội bóng mà đội bóng của chúng ta luôn muốn thắng nhất. Mặc dù, bóng đá Việt Nam không ít lần “lên đỉnh” khu vực ASEAN trên BXH FIFA, tuy nhiên, con số đó chẳng thực sự ý nghĩa bằng việc đánh bại Thái Lan – cường quốc bóng đá của Đông Nam Á. Bởi lẽ, thống kê cho thấy, từ năm 1995 tới nay, sau 20 lần đụng độ đội bóng xứ chùa tháp, Việt Nam chỉ thắng duy nhất 2 trận (bán kết Tiger Cup 1998, chung kết AFF Cup 2008), hòa 4 trận và 14 lần nếm mùi thất bại.

Vào lúc này, những người yêu bóng đá Việt Nam có đầy niềm tin về một chiến thắng trước người Thái tại Mỹ Đình. Thứ nhất, đoàn quân của HLV Miura sẽ được thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả tại sân cũng như hàng triệu CĐV theo dõi trực tiếp qua truyền hình. Thứ hai, “doping” của ĐTVN chính là trận đấu thuyết phục trước đối thủ mạnh nhất bảng – Iraq và đây sẽ là hành trang tinh thần giúp các cầu thủ chơi tốt trước người Thái.

Ngay cả HLV Miura, trong buổi họp báo trước trận đấu, cũng thể hiện niềm tin này. Ông nói: “ĐT Thái Lan là một đối thủ rất khó chịu, có kỹ thuật, sáng tạo và luôn là một đối thủ khó. Nhưng chúng ta có lợi thế sân nhà và chúng ta sẽ có cách tiếp cận hợp lý để gây bất ngờ”.

Tuy nhiên, thật đáng buồn, sau 90 phút tại Mỹ Đình, nỗi buồn của đội bóng áo đỏ, một lần nữa thêm dài...

Truyền hình trực tuyến (VTV6):

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Đinh Tiến Thành, Tiến Duy, Tiến Dũng, Mai Tiến Thành, Huy Hùng, Duy Mạnh, Văn Quyết, Công Vinh, Hồng Quân

Thái Lan: Kawin, Tanaboon, Koravit, Bunmathan, Tristan Do, Mongkol, Sarach, A-nan, Kroekrit, Chanathip, Dangda.

    • Ghi bàn

    • Kroekrit

      (30')

    • Đinh Tiến Thành (Phản lưới nhà)

      (56')

    • Bunmathan

      (70')

    • Công Phượng


      Mạc Hồng Quân

      (46')

    • Huy Toàn


      Mai Tiến Thành

      (46')

    • Thành Lương


      Huy Toàn

      (69')

    • Thay người

      • 0'
        Ngay từ trước giờ bóng lăn, không khí tại SVĐ Mỹ Đình đã trở nên rất cuồng nhiệt.
      • 0'
        Cập nhật đội hình xuất phát của 2 đội.
      • 1'
        Trận đấu bắt đầu!
        • 5'
          Những phút đầu tiên của trận đấu, ĐT Việt Nam chơi rất "máu lửa" khi liên tiếp lên bóng khiến đối thủ phải lúng túng. Mặc dù vậy, một cơ hội thực sự cụ thể vẫn chưa xuất hiện.
          • 7'
            Thật bất ngờ khi Thái Lan mới là đội đang chơi phòng ngự phản công. Dangda vừa khiến CĐV Việt Nam phải thót tim với một pha băng xuống dũng mãnh sau đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội. Song bộ đôi trung vệ của Việt Nam đã chơi tập trung.
            • 15'
              ĐT Việt Nam vừa có một pha phối hợp cực kỳ tốc độ. Đáng tiếc, đường chuyền kiến tạo của Công Vinh lại sửa lưng Văn Quyết. Một cơ hội vừa trôi qua.
              • 18'
                RẤT NGUY HIỂM! Một pha phòng ngự thiếu quyết liệt của đội chủ nhà đã giúp cho Dangda có cơ hội dứt điểm cận thành. Rất may, Nguyên Mạnh đã phản ứng tốt, cứu thua cho đội tuyển Việt Nam.
                • 21'
                  KHÔNG VÀO! Công Vinh vừa có pha dứt điểm trong vòng cấm đối phương thế nhưng bóng lại bay vọt xà ngang.
                  • 30'
                    VÀO! Tỷ số được mở cho Thái Lan sau cú sút xa sát khu vực 16m50 của Kroekrit. Thủ thành Nguyên Mạnh đã rất nỗ lực tuy nhiên không thể cản phá được tình huống này.
                    • 31'
                      Khi ĐT Việt Nam đang thi đấu áp sát và chặt chẽ thì lại bất ngờ phải đón nhận một bàn thua đáng tiếc từ tình huống sút xa cực tốt của đối thủ.
                    • 36'
                      Không được! Huy Hùng có pha dứt điểm về phía khung thành Thái Lan tuy nhiên cú sút lại đi thiếu lực.
                      • 44'
                        RẤT NGUY HIỂM! Thái Lan lại vừa cho thấy họ lợi hại thế nào trong những tình huống sút xa. Nếu không có xà ngang và sau đó là sự xuất sắc của thủ thành Nguyên Mạnh, lưới của ĐT Việt Nam đã rung lên lần thứ hai.
                        • 45'+2
                          Hiệp 1 có 2 phút bù giờ song ĐT Việt Nam cũng không thể tận dụng được khoảng thời gian này để làm nên điều khác biệt.
                          • 46'
                            Ngay đầu hiệp 2, Huy Toàn và Công Phượng đã được HLV Miura tung vào sân. Đây đều là hai cầu thủ có khả năng gây đột biến tốt nhất của ĐTVN vào thời điểm này.
                          • 50'
                            Những phút đầu tiên của hiệp 2, ĐT Việt Nam chủ động dồn ép đối thủ. Kịch bản đang khá giống với những gì diễn ra ở đầu hiệp 1.
                            • 56'
                              VÀO! Tỷ số là 2-0 cho Thái Lan sau pha "đốt đền" của Đinh Tiến Thành.
                            • 63'
                              Sau bàn thua thứ hai, ĐT Việt Nam vẫn chủ động đẩy cao đội hình thế nhưng sự hiệu quả vẫn chưa đến.
                              • 69'
                                VÀO! Sau một loạt pha đan bóng như tiqui-taca của Thái Lan, mảnh lưới của thủ thành Nguyên Mạnh đã lần thứ 3 rung lên ở trận này.
                                • 83'
                                  KHÔNG ĐƯỢC! Một cơ hội rõ nét nhất mà ĐT Việt Nam thực hiện được kể từ đầu trận. Xuất phát từ một tình huống tấn công bên phía cánh trái, Công Vinh giật gót điệu nghệ cho Thành Lương băng xuống. Lương "dị" thực hiện cú treo bóng vào trong như đặt cho Văn Quyết song tiền đạo đang khoác áo Hà Nội T&T đã không thể tung ra cú dứt điểm trong tư thế thuận lợi. Việt Nam vẫn chưa có bàn thắng ở trận này!
                                  • 86'
                                    Việt Nam được hưởng một cú sút phạt ở cự ly 20m. Văn Quyết đã thực hiện không thành công ở tình huống này.
                                    • 90'
                                      Những phút cuối của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam vẫn đang miệt mài tìm kiếm bàn thắng danh dự.
                                      • 90'+3
                                        Hết giờ. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 nghiêng về phía Thái Lan. Một lần nữa, người Thái lại cho chúng ta thấy rằng khoảng cách thực lực giữa hai bên còn chênh lệch thế nào...