Vòng 18 Premier League 2015/16: Leicester bất ngờ thất bại, cơ hội cho Man City, Arsenal

Thể thao VTV NewsCập nhật 05:44 ngày 27/12/2015

Trong khi Man City có chiến thắng, Leicester City lại bất ngờ thất bại.

VTV.vn - Vòng 18 Premier League 2015/16 chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ khi Leicester City chấm dứt mạch 10 trận bất bại còn Man City có được 3 điểm sau chuỗi kết quả thất vọng.

Man City đại thắng “Mèo đen”

CĐV Man Utd là những người đang phải nếm trải nỗi thất vọng tột cùng vì thành tích bết bát của đội nhà. Chuyến hành quân tới sân Stoke City tiếp tục nối dài thêm chuỗi trận toàn thua của bầy Quỷ. Với thất bại 2-0 lần này, Man Utd hiện đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH còn HLV Louis van Gaal đang trên bờ vực bị sa thải.

 

Stoke 2-0 Man Utd: Thua trận thứ 4 liên tiếp, Quỷ đỏ sẽ trảm Van Gaal? Stoke 2-0 Man Utd: Thua trận thứ 4 liên tiếp, Quỷ đỏ sẽ trảm Van Gaal?

VTV.vn - Hy vọng rồi lại thất vọng, Man Utd tiếp tục tự thua trong cuộc đối đầu với Stoke City. HLV Van Gaal đang đứng trước ngưỡng cửa rời sân Old Trafford ngay vòng đấu này.

 

Trong khi đó, nửa bên kia của thành phố Manchester, Man City lại đang được hưởng niềm vui chiến thắng. Sau trận thua đáng thất vọng trước Arsenal ở vòng đấu trước, các học trò của HLV Manuel Pellegrini đã chơi một trận tưng bừng trước Sunderland. 4 bàn thắng của Sterling, Yaya Toure, Bony và Bruyne giúp cho The Citizens dẫn trước đối thủ 4-0 khi thời gian trận đấu mới trôi qua được 2/3. Những phút còn lại, khi Man City đã thả lỏng, đội khách mới có thể có được bàn thắng danh dự ở phút thứ 64 nhờ công của Borini. Phút 69, lẽ ra tỷ số đã là 5-1 cho đội chủ sân Etihad nếu cú đá phạt đền của Bony không đưa bóng đi vọt xà ngang.

Với 3 điểm trọn vẹn vừa giành được, Man City hiện có 35 điểm, kém đội dẫn đầu Leicester City đúng 3 điểm và sẽ vượt mặt đội bóng hiện tượng này nếu chiến thắng trong cuộc đọ sức tay đôi ở vòng đấu tới.

Chelsea hòa thất vọng trước Watford

 


Thi đấu đầy quyết tâm tuy nhiên Chelsea lại không thể giành trọn 3 điểm trước Watford.

Thi đấu đầy quyết tâm tuy nhiên Chelsea lại không thể giành trọn 3 điểm trước Watford.

 

Sau khi “trảm” Mourinho, Chelsea đã có chiến thắng tưng bừng ở vòng đấu trước và do đó, người hâm mộ rất kỳ vọng một màn trình diễn tương tự sẽ lặp lại ở cuộc đọ sức với đối thủ yếu Watford lần này. Mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ với đội chủ sân Stamford Bridge khi Diego Costa mở tỷ số ở phút thứ 32 sau pha đá nối cận thành. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, Matic lại biến nỗ lực của Diego Costa thành công cốc khi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Courtois đã không thể sửa sai cho đồng đội bởi cú dứt điểm của Deeney bên phía Watford là quá mẫu mực.

Bất ngờ của trận đấu xảy đến ở đầu hiệp 2 khi Watford có bàn nâng tỷ số lên 2-1 khá may mắn ở phút 57 trong tình huống bóng đập chân Cahill sau cú dứt điểm của Ighalo, đổi hướng, hạ gục thủ thành Courtois. Thế nhưng, Chelsea đã cho thấy rõ sự quyết tâm của mình khác hẳn so với thời HLV Mourinho còn tại vị trên ghế nóng CLB. Phút 66, Diego Costa một lần nữa “nổ súng” mang về bàn quân bình tỷ số 2-2 cho The Blues. Tiếp đà hưng phấn, Chelsea chủ động chơi tấn công trước đối thủ và phút 80, họ được hưởng một quả phạt đền. Song rất đáng tiếc, ở tình huống có thể định đoạt cục diện trận đấu này, Oscar lại trượt chân và sút bóng bay lên trời. Tỷ số hoà 2-2 được duy trì tới cuối trận và với 1 điểm giành được, Chelsea chưa cải thiện được là bao vị trí của mình trên BXH.

Leicester City “ngã ngựa”, cơ hội cho Arsenal

 


Thất bại trước Liverpool khiến Leicester City đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu Premier League 2015/16 sau vòng 18.

Thất bại trước Liverpool khiến Leicester City đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu Premier League 2015/16 sau vòng 18.

 

Leicester City cho thấy mình thực sự là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa giải này khi dẫn đầu Premier League với thành tích hết sức ấn tượng. Giờ đây, có lẽ việc đội chủ sân King Power thắng trận không khiến khán giả bất ngờ như việc họ bị thua trận. Và tại Anfield tối nay, bất ngờ đã xảy ra…

Trên sân nhà, Liverpool thi đấu đầy quyết tâm. Họ chủ động lên bóng và tấn công trong khi Leicester City chơi phòng ngự phàn công kín kẽ. Lối chơi khó chịu của đội khách khiến cho thế công của The Kop không thực sự mạch lạc. Trong suốt hiệp 1, họ có khá nhiều cơ hội tuy nhiên, hầu hết trong số đó đều không thực sự gây ra quá nhiều nguy hiểm cho khung thành Leicester City. Không những vậy, suýt chút nữa Liverpool đã phải nhận đòn đau của đối thủ này khi phút 42, Mahrez dứt điểm chân trái chính diện vòng cấm trước sự truy cản của các hậu vệ Liverpool, khiến Mignolet phải vất vả đẩy bóng ra.

Hiệp 2 mở ra với kịch bản tương tự hiệp 1 khi Leicester City chủ động lùi về rất sâu nhằm bảo toàn mảnh lưới, tuy nhiên, họ đã không thể hoàn thành được mục tiêu này của mình. Phút 63, tỷ số được mở cho Liverpool. Firmino tạt bóng khó chịu vào bên trong để rồi Benteke nhoài người dứt điểm khiến thủ thành Schemeichel dù đã bay hết cỡ vẫn không thể cứu thua. Tới đây, Leicester City hiểu rằng, họ buộc phải dồn lên nếu không muốn đón nhận một thất bại. Mặc dù trong khoảng 1/3 thời gian còn lại của trận đấu, khung thành Liverpool liên tiếp bị đặt trong tình trạng báo động và thủ thành Mignolet phải nhiều lần trổ tài, tuy nhiên, tỷ số không có gì thay đổi. 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với việc giậm chân ở vòng 18, Leicester City đang đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Arsenal, đội bóng sẽ ra sân muộn ở vòng đấu này. Không những thế, ở vòng đấu tới, đội chủ sân King Power sẽ có cuộc đụng độ cực khốc liệt với Man City – đội bóng mà họ đang có khoảng cách điểm số đúng bằng 1 trận thắng. Và nếu tiếp tục thất bại, Leicester City có lẽ sẽ không còn là chính mình như trong nửa mùa giải đầu tiên của Premier League 2015/16 nữa…

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.