Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có một thông tin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận đó là tại Công viên Lê Thị Riêng ở TP Hồ Chí Minh, có thể tồn tại một ngôi mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc với sự đồng hành của các chuyên gia, các nhân chứng, từ tư liệu lịch sử, lời kể của người dân được nghiên cứu và giải mã bằng các phương pháp khoa học để xác minh chính xác vị trí của ngôi mộ.
Công viên Lê Thị Riêng nằm cạnh Cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh là nơi nghi ngờ có hàng trăm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng (Tổ giúp việc cho Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) chia sẻ: "Đến năm 1995, thành phố tổ chức khai quật nhiều lần, cũng phát hiện mấy chục liệt sĩ, nhưng chỉ ở trong những ngôi mộ riêng lẻ. Ngôi mộ lớn như thế này thì chưa bao giờ được nhắc đến. Khi tìm được bức ảnh này của AP, người ta chèn sẵn ghi chú vào. Người ta nói rằng bức ảnh này được chụp vào ngày 12/2/1968. Nó có 3 rãnh mộ như vậy được chôn và tổng số 3 rãnh mộ này có thể tới 900 người".
Ảnh tư liệu cho thấy không ít người dân thành phố lúc đó đã chứng kiến việc chôn cất tập thể này. Một chiến dịch truyền thông quy mô lớn chưa từng có được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thực hiện để tìm nhân chứng.
Từ việc khảo sát thực địa, lực lượng tìm kiếm bước đầu xác định có ít nhất 5 rãnh mộ tập thể, trong đó vị trí của 4 rãnh mộ đã được làm rõ. Dự kiến ngày 8/6, một hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức nhằm thống nhất các căn cứ khoa học, xác định chính xác vị trí các rãnh mộ có hài cốt liệt sĩ để nhanh chóng tiến hành công tác tìm kiếm và quy tập.
Bình luận (0)