Bước chân vào đời - Tập 11: Thương bị mẹ người yêu nhục mạ, dè bỉu, em trai phẫn nộ đi phá xe

VTV.vn - Bà Dung dùng những lời lẽ cay nghiệt để sỉ nhục Thương. Hai em - Trang và Minh - không cho phép ai làm tổn thương chị gái của mình như vậy.

Mở đầu tập 11 Bước chân vào đời, những lời nói của mẹ Quân (NS Quách Thu Phương) khiến Thương (Quỳnh Kool) không khỏi suy nghĩ. Chính bản thân Quân (Huỳnh Anh) cũng cảm nhận được thái độ và lời nói của mẹ mình đã khiến Thương tổn thương, vậy nên tối đó anh đã đến nhà Thương để dỗ dành bạn gái.

"Mẹ không có ý gì đâu. Em đừng giận mẹ nhé. Anh không muốn em phải nghĩ ngợi gì cả" - Quân vỗ về người yêu và nhận lỗi do mình làm chưa tốt, khiến Thương tổn thương. Hai em Trang - Minh rình rập sau cửa sổ mà vui lây khi thấy anh chị lãng mạn, yêu thương nhau.

Bước chân vào đời - Tập 11: Thương bị mẹ người yêu nhục mạ 'đau hơn dao cứa' - Ảnh 1.

Về phía mình, Quân tức giận vì những hành động của mẹ đối với Thương nên anh bỏ nhà tới nhà anh họ - Lâm để ngủ. Bà Dung lo lắng lao tới bệnh viện để hỏi Lâm (Mạnh Trường). Về chuyện này, Lâm khuyên bà Dung cứ kệ Quân, không nên can thiệp quá sâu vào chuyện yêu đương của con trai. Tuy nhiên, bà Dung quyết phải lường trước mọi chuyện, không thể để con trai đưa mình vào thế bị động. Bà tức giận vì con trai chưa từng vì ai mà cãi lời mẹ như bây giờ.

Bước chân vào đời - Tập 11: Thương bị mẹ người yêu nhục mạ 'đau hơn dao cứa' - Ảnh 2.

Thương cùng bà Hạnh (NSND Lan Hương) tới nhà riêng của Lâm để dọn dẹp, bất ngờ gặp Quân ở đây. Biết Quân hôm qua ngủ qua đêm ở đây, Thương lo lắng: "Vì em mà anh và mẹ căng thẳng đấy à?". Quân thừa nhận đúng là hôm qua, anh có chút căng thẳng với mẹ.

Thương khuyên Quân về nhà, vì anh bỏ nhà đi thế này sẽ khiến mẹ anh nghĩ Thương tác động đến con trai bà. Thương không muốn bạn trai chống lại mẹ mình chỉ để bảo vệ mình. "Em không muốn mang thêm cho anh gánh nặng. Em tự lo được mà. Chúng mình yêu nhau, em không muốn anh phải muộn phiền gì hết" - Thương thổ lộ. Cô lo lắng không biết tình yêu sẽ đi về đâu nếu anh và mẹ cứ căng thẳng thế này.

Quân lập tức đề nghị cưới, hai đứa lên phường đăng ký kết hôn, về chung một nhà thì anh có thể đường hoàng lo cho Thương. Bà Dung cũng đến nhà Lâm, tình cờ nghe những lời này của con trai nên vô cùng tức giận, bỏ về.

Bước chân vào đời - Tập 11: Thương bị mẹ người yêu nhục mạ 'đau hơn dao cứa' - Ảnh 3.

Sau chuyện này, Thương càng lo lắng gấp bội. Tâm sự với Giang - bạn thân, Thương cho biết hai đứa yêu nhau chưa được bao lâu, tình cảm có sâu nặng nhưng chưa đủ để đi tới hôn nhân, vậy mà Quân lại muốn cưới. Thương chưa bao giờ thấy Quân nổi loạn như lần này, chứng tỏ xung đột giữa anh và mẹ phải rất lớn. Thương cho rằng Quân đang muốn ép gia đình vào chuyện đã rồi.

Lúc Quân đề nghị cưới, Thương rất cảm động. Cô cho rằng một người như mình được Quân yêu thương là "may mắn lắm rồi". Giang an ủi bạn rằng lấy nhau rồi thì mình sống với chồng, chứ không phải sống với mẹ chồng.

Bước chân vào đời - Tập 11: Thương bị mẹ người yêu nhục mạ 'đau hơn dao cứa' - Ảnh 4.

Ngay sau khi nghe con trai muốn cưới Thương, bà Dung tức giận tìm tới thẳng phòng trọ của chị em Thương, ngồi chờ bằng được Thương. Về đến nhà, thấy thái độ khó chịu của bà Dung, Thương mời bà ra quán cà phê nói chuyện để không làm ảnh hưởng đến hai em. Dù Thương cấm hai em đi theo nhưng Trang và Minh vẫn bám theo. 

Ngồi cùng Thương, bao nhiêu sự tức giận bà Dung trút hết lên đầu cô bằng những lời nói cay nghiệt, độc địa sắc hơn những lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng, làm tổn thương cô nặng nề. Dù bà Dung có như vậy, Thương vẫn giữ sự bình tĩnh, tuy nhiên, Trang đứng gần đó nghe được nên không chịu để yên. Trang "ba máu sáu cơn" xông vào nói thẳng mặt bà Dung và bị bà nhận xét "đúng là con nhà không có giáo dục". Thương giải thích yêu Quân thật lòng và chưa bao giờ có ý định dụ dỗ người yêu. Bà Dung đổ lỗi cho Thương dụ dỗ, rót mật vào tai khiến Quân bỏ nhà, hỗn hào với mẹ.

Bước chân vào đời - Tập 11: Thương bị mẹ người yêu nhục mạ 'đau hơn dao cứa' - Ảnh 5.

Tôi không biết cô tốn bao nhiêu nước mắt để trói buộc thằng Quân nhưng tôi không chấp nhận một đứa con dâu có xuất thân như cô. Cho dù tôi có mất cả con trai, tôi cũng không để nó vướng vào vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Bà Dung

Bà Dung dọa nếu Thương không buông tha Quân thì bà sẽ dùng những cách khiến mấy chị em Thương không bám víu được ở đất này.

Thương dặn Trang không được nói chuyện này với Quân. Nếu Quân biết thì hai mẹ con sẽ càng căng thẳng. "Chị thương anh ấy lắm" - Thương nói với em gái. Cô thừa nhận mẹ Quân xúc phạm mình là thật nhưng bà cũng có cái lý của mình.

Về phía Minh, vì nghe những lời bà Dung xúc phạm chị gái mình nặng nề nên Minh không khỏi tức giận. Minh cùng người anh đồng hương đi đập phá xe ô tô của bà Dung. Tuy nhiên, bà Dung còn trình báo bị mất 100 triệu trong xe. Thương và Trang tới trụ sở công an để bảo lãnh cho Minh. Minh thừa nhận đập phá xe nhưng phủ nhận việc lấy tiền trong xe của bà Dung. Trước mặt 3 chị em Thương, bà Dung đề nghị công an phải làm rõ, "phải tống bọn lưu manh này vào tù để làm sạch xã hội".

Minh phá xe bà Dung

Biết chuyện, Quân tới trụ sở công an cùng bố và hết lời thuyết phục mẹ bỏ qua cho em trai Thương lần này. Tuy nhiên, bà Dung vẫn cho rằng Minh vừa phá xe, vừa trộm tiền và tuyên bố không rút đơn.

Đứng giữa gia đình và 3 chị em Thương, Quân buộc phải lên xe về nhà với bố mẹ, nhưng anh cũng dặn 3 chị em hãy tin ở anh. Liệu Quân sẽ xử lý việc này như thế nào?

Quý vị đón xem tập 12 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Tư (19/3) trên kênh VTV3!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.