Quân hạnh phúc vì nghĩ mẹ ủng hộ chuyện yêu đương
Trong tập 9 Bước chân vào đời, Thương (Quỳnh Kool) vẫn tiếp tục công việc chăm sóc Trần Lâm (Mạnh Trường) ở bệnh viện. Anh khuyên cô rằng là giáo viên nên tập trung vào công việc, để học sinh biết chuyện cô đi làm thêm ở bệnh viện như thế này không hay. Trong khi Thương tự tin cho rằng nếu học sinh biết chuyện này thì có khi chúng còn yêu quý cô giáo hơn thì Lâm lại nói câu đầy sát thương: "Yêu quý hay là thương hại". Lâm yêu cầu Thương đưa mình xuống dưới đi dạo, bớt bí bách trong phòng bệnh. Tiện đây, anh hỏi Thương về chuyện yêu đương với Quân (Huỳnh Anh) - em họ của Lâm. khen em mình "hiền lành, ngoan ngoãn, đẹp trai, trong sáng, chưa biết mùi đời đâu".
Trở lại giọng điệu nghiêm túc hơn, Lâm nhắc nhở Thương rằng nếu cô yêu Quân thật lòng thì hãy tin Quân, "dù mọi người có nghĩ gì, nói gì cũng kệ". Lời dặn dò này của Lâm dường như đang ngầm ám chỉ tới mẹ Quân - người phản đối tình yêu của con trai và Thương.
Nhân đây, Thương cảm ơn Lâm vì đã giúp đỡ em gái mình, nhưng Lâm lại nhấn mạnh anh làm vậy là do Quân nhờ.

Bà Dung (Quách Thu Phương) sắp sinh nhật nhưng thay vì ra nhà hàng như mọi năm, năm nay, bà muốn tổ chức ở nhà cho ấm cúng, và đặc biệt bà muốn Quân mời Thương tham dự, ra mắt phụ huynh luôn. Nghe vậy, Quân nghĩ mẹ đã đồng ý chuyện tình cảm của mình với Thương nên mừng ra mặt và còn cảm ơn mẹ rối rít.


Quân mua cháo đến bệnh viện cho Trần Lâm, mục đích là để rủ Thương đi ăn. Cặp đôi mới yêu có buổi hẹn hò vui vẻ, nhưng sau đó, Quân mời Thương đến nhà dự sinh nhật mẹ mình khiến không khí chùng xuống. Quân muốn bạn gái đến vì với anh, Thương là người quan trọng. Tuy nhiên, Thương tỏ ra ngập ngừng vì cô chưa sẵn sàng. Còn Quân lại muốn nhân cơ hội này để bạn gái và mẹ thân nhau hơn. Và cuối cùng, Thương đã gật đầu đồng ý.


Trang được lòng sếp Dũng và được sếp bảo vệ trước công ty
Trang (Ngọc Thuỷ) nhận được tin nhắn từ trợ lý của anh Trần Lâm, xác nhận sẽ tham gia sự kiện của công ty Trang. Tin nhắn này khiến Trang vui mừng khôn xiết, hết lời cảm ơn chị gái vì nhờ chị, Trần Lâm mới đồng ý. Ngay sau đó, ở công ty, Trang tự tin hơn hẳn, đặc biệt trước hai cô bạn luôn ganh đua với mình.
Họp với hai sếp, Trang còn mạnh dạn đề xuất bổ sung vào kế hoạch triển khai dự án. Dù sếp Mỹ Linh không hài lòng vì dự án đã đang chạy, nhưng sếp Dũng lại tỏ ra bênh vực Trang trước mặt mọi người.


Sau đó, Dũng cũng thuyết phục sếp cấp trên đồng ý đề xuất của Trang. Để thể hiện sự cảm ơn và cảm kích vì sếp Dũng đứng ra bảo vệ mình, Trang cố ý ở lại muộn ở công ty để mời riêng sếp Dũng đi ăn. Hai người ăn vặt ở vỉa hè và vô tình bị Hưng - người anh đồng hương yêu Trang đơn phương - nhìn thấy. Người em của Hưng rất bất bình vì cho rằng Trang là người yêu của Hưng mà lại lén lút đi hẹn hò. Tuy nhiên, Hưng phủ nhận anh và Trang không phải người yêu của nhau. Đồng thời, Hưng yêu cầu em: "Từ bây giờ trở đi, thấy Trang đi chơi với ai, cấm lại gần, cấm làm phiền".
Dù miệng nói vậy nhưng nhìn ánh mắt và thái độ của Hưng, ai cũng có thể nhận ra anh đang "cay" và đang ghen nhưng vẫn nén lại cảm xúc của bản thân vì người con gái mình thương.


Về chuyện Minh đưa các bạn đến quán bar, bị các phụ huynh lên trường làm ầm ĩ, cô Giang (Lê Bống) đã giải quyết tạm ổn thỏa và xin cho Minh không bị đuổi học. Giang chở Minh về nhà, báo tin này cho hai chị gái Minh để các chị cùng phối hợp với cô dạy dỗ, khuyên bảo Minh. Về phía Thương, vừa mới giải quyết hậu quả do em trai gây ra ở quê xong, giờ vừa lên trường mới, em lại tiếp tục gây chuyện tày đình này. Thương vừa mắng em, vừa khóc đến sưng cả mắt. Chị cả lần này không đuổi đánh em như lần trước, mà lặng im không nói gì khiến Minh cảm thấy thực sự ăn năn, hối lỗi.


Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Hai - Ba - Tư hàng tuần trên kênh VTV3!

Bình luận (0)