Mở đầu tập 19 Bước chân vào đời, thấy chị Thương (Quỳnh Kool) trang điểm, ăn mặc xinh đẹp để đi hẹn hò với anh Quân (Huỳnh Anh), Trang thấy lo lắng nên vội gọi cho chị Giang - bạn thân của Thương - để thông báo về điều bất thường này.
Thương vừa gặp Quân đã khiến anh hạnh phúc ngập tràn. Cặp đôi đi chơi rất nhiều nơi và Thương không ngại thể hiện tình cảm với Lâm bằng những cái hôn trộm đầy ngọt ngào. Trong khi đó, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) tức giận lồng lộn ở bệnh viện khi chồng báo tin Quân đi gặp Thương. Ông Thành khuyên vợ cần cho con thêm thời gian.


Sau một ngày dài hẹn hò đi chơi, ở bên nhau vui vẻ và hạnh phúc, Thương mới vừa mở lời "Em có điều cần nói với anh" thì Quân đã biết người yêu định nói gì nên ngăn cản cô đừng nói. Dù vậy, Thương không thể không nói, vì trước khi đi gặp Quân ngày hôm nay, Thương đã xác định đây là lần hẹn hò cuối. Cô nói hết những cảm xúc trong lòng mình, từ việc Quân xuất hiện, yêu thương cô cho đến hiện tại.
"Gặp được anh, được anh yêu đã là một hạnh phúc và may mắn của em. Em không muốn hạnh phúc của mình dựa trên nỗi đau của người khác. Em không thể làm được. Chúng mình dừng lại đi!". Quân liên tục xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô, nhưng anh khẳng định mình đủ mạnh mẽ để ở cạnh cô. Quân liên tục van xin người yêu đừng rời bỏ mình.



Sau khi chia tay Quân, Thương đã gặp Giang để tâm sự. "Kết thúc thật rồi! Tôi đã bỏ lỡ người đàn ông tốt nhất cuộc đời mình". Giang động viên bạn rằng cả hai có hành trình đầy hạnh phúc và cả những nỗi buồn, niềm đau giúp cả hai mạnh mẽ hơn. Thật khó để quên, nhưng Thương biết mình còn chặng đường dài phía trước, để bà và các em không phải lo lắng cho mình thì Thương quyết định sẽ vượt qua.

Thấy chị gái về đến nhà, cả hai em Trang và Minh đều òa khóc vì lo cho chị. "Chị mà gục ngã là em đổ theo đấy" - Minh nói. Nhìn ba chị em Thương yêu thương, đùm bọc nhau, Giang xúc động rơi nước mắt. Cả bốn chị em đã cùng uống bia để chia sẻ nỗi buồn với Thương. Trước mặt hai em, Thương nói mình không buồn, nhưng cô vẫn không ngăn được những giọt nước mắt cứ trào ra.

Sau cuộc nhậu, Minh đi xe đẹp chở chị Giang cũng là cô giáo của mình về. Trên đường đi, hai chị em nói chuyện vui vẻ, chị Giang - với tư cách cô giáo chủ nhiệm, đã dặn dò Minh nhiều điều trong học tập và cuộc sống. Vừa về tới cửa nhà, Giang nhận được điện thoại của chồng nên vội vã nhảy khỏi chiếc xe đạp của Minh để vào nhà cải trang như vừa tắm gội xong. Nghe cô Giang nói chuyện điện thoại với chồng bằng vẻ nũng nịu, Minh bị "sốc". Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Minh, cô Giang đùa: "Minh thấy cô diễn sâu không?", rồi giải thích rằng có người chồng quan tâm, chăm sóc mình quá nên đôi khi cũng phải như thế. Cô Giang dặn Minh không được kể chuyện này với chị Thương và các bạn ở lớp.

Cuối cùng, Quân cũng phải chấp nhận sự thật và nỗi đau chia tay. Khi bố vừa hỏi, Quân lại rơi nước mắt: "Từ giờ bố mẹ không cần phải lo nữa, bọn con chia tay rồi". Ông Thành động viên con trai mạnh mẽ lên, rồi nhanh chóng giục Quân vào phòng bệnh thăm mẹ. Nhìn Quân buồn rười rượi, bà Dung vẫn cố tình hỏi: "Mẹ ra viện mà con không vui à?".

Ở diễn biến khác trước đó, biết bà Dung nằm viện, bà Hạnh (NSND Lan Hương) tới thăm nhưng bà Dung tỏ thái độ không vui vẻ vì coi bà Hạnh là người dưng. Dù vậy, bà Hạnh cho rằng mối quan hệ giữa hai người giờ vẫn còn có các cháu, tức là Lâm và Quân.
Bà Hạnh đi thẳng vào vấn đề trọng tâm - đó là chuyện tình cảm của Quân và Thương. Điều này càng khiến bà Dung khó chịu nên bà dùng nhiều lời lẽ như xát muối vào bà Hạnh. Bà Dung cho biết mình phản đối kịch liệt Quân và Thương là vì bà không muốn con trai mình lại đi vào vết xe đổ giống như anh trai của bà với bà Hạnh. Theo bà Hạnh, nếu bây giờ bà Dung không cấm cản, không định kiến thì đâu ai phải xa ai, đâu ai phải đau khổ. Tuy nhiên, bà Dung đanh thép khẳng định, vì không muốn lịch sử lặp lại với con mình nên dù có mang tiếng ác nên bà cũng phản đối đến cùng.
Trước khi về, bà Hạnh trách em dâu cũ: "Cuộc sống thay đổi từng ngày, còn cô vẫn vậy!". Lâm tình cờ nghe hết cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ này của mẹ và cô mình. Nỗi đau quá khứ khi năm xưa mẹ bỏ bố con mình lại trỗi dậy trong Lâm.

Ở diễn biến khác, Hưng bất ngờ tới thăm Trang để xem cô có ổn không sau vụ bị đánh ghen. Anh không quên mua đồ ăn vặt cho "crush". Trong khi nói chuyện nửa đùa nửa thật, Hưng nhắc nhở Trang cẩn thận lần này là đánh ghen nhầm nhưng lần sau lại là đánh ghen thật. Hơn nữa, Hưng thấy sếp của cô cũng "chẳng tử tế gì đâu".

Như đã nhận lời, Lâm đến công ty của Trang để tham gia buổi talkshow. Anh bất ngờ khi biết Trang bị rút khỏi dự án nên nói thẳng khi có cả Trang và sếp Linh của cô: "Có nghĩa là trồng cây mà không được hái quả rồi". Sau đó, Lâm vẫn vui vẻ tham gia buổi talkshow, thể hiện sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, em họ của Linh - người được Linh giao thay Trang phụ trách phần nội dung talkshow - lại đi đặt câu hỏi về đời tư của Lâm, khiến Lâm rất tức giận: "Chuyện đời tư của tôi không phải là thứ để cho các người câu view câu like" và anh yêu cầu dừng talkshow. Bởi trước đó, khi làm việc với Trang, Lâm đã đưa ra yêu cầu không được đề cập đến đời tư của anh.

Quý vị đón xem tập 20 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Ba (7/4) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)