Vì chạy vạy khắp nơi lo khoản bồi thường 300 triệu mà Trang phải trả cho Ly, Thương đã kiệt sức, bị ngất xỉu giữa sân trường. Bà Hạnh đã đưa cô vào viện và chăm sóc cô đầu tiên. Sau đó, bà gọi điện nhờ Lâm báo cho các em của Thương.


Ngay sau đó, Trang đã lao tới bệnh viện gặp chị gái. Cô chỉ biết khóc trong ân hận và cảm thấy có lỗi với chị rất nhiều: "Cũng tại em mà chị khổ thế này. Chị vừa làm chị, làm bố, làm mẹ, bây giờ còn gánh nợ cho em nữa. Những lúc chị mệt, chị không dám than thở với bọn em". Trang muốn chị kệ mình để mình tự lo việc mình gây ra. Ở ngoài cửa phòng bệnh nghe Trang xin lỗi chị, bà Hạnh cũng nghẹn ngào lây.
Bà Hạnh bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em. Bà nhắn bác sĩ dặn Thương phải ở lại điều trị 2-3 ngày mới được về. Bà Hạnh còn mua cháo và dặn Trang ở lại chăm sóc chị gái, hai chị em nhớ động viên nhau. Ân tình của bà Hạnh chắc chắn sẽ trở thành nguồn động viên lớn cho mấy chị em Thương - những đứa trẻ mất bố mẹ từ sớm.

Quý vị đón xem tập 31 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Hai (4/5) trên kênh VTV3!

Bình luận (0)