Nhờ mẹ con Lâm, chị em Thương có tiền trả Ly
Mở đầu tập 32 phim Bước chân vào đời, Lâm (Mạnh Trường) cứu Thương (Quỳnh Kool) thoát khỏi tên giang hồ định sàm sỡ cô. Giải thích lý do xuất hiện kịp thời, Lâm cho biết mình đến bệnh viện cho Thương vay tiền, tình cờ nhìn thấy cô đi cùng nhân viên ở quán bar nên đã bám theo. "Giờ cô muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản?" - Thương ngỡ ngàng khi thấy Lâm cho mình vay tiền, tới mức phải thốt lên: "Sao anh lại tốt với tôi như vậy?". Ngay sau đó, Lâm đưa Thương vào viện gặp Ly (Lưu Huyền Trang) để giải quyết mọi việc cho xong.
Đến bệnh viện, Lâm thay chị em Thương chuyển khoản cho Ly như thỏa thuận. Ly nhận đủ tiền kèm theo nhận xét: "Chị em cô đúng là có ma lực. Vậy là một chú cá nữa đã lại cắn câu". Ly mỉa mai: "Giá cô em cũng có người như cô chị để dựa vào thì có phải vững chãi không". Biết Ly là người gian xảo, lắm chiêu trò, Lâm yêu cầu Ly ký các giấy tờ cam kết. Đáng chú ý, anh còn yêu cầu Ly trả lại 3 triệu trong phong bì hôm trước Thương đưa cho. Lâm cũng nhắc nhở Ly: "Ăn tiền thiên hạ không dễ đâu".



Sự thật, Lâm xuất hiện và giúp đỡ Thương như vậy là vì lời nhờ của mẹ anh. Bà Hạnh (NSND Lan Hương) trước đó đã rất lo lắng khi thấy Thương cùng đường, nếu không có số tiền trả Ly lúc này thì cô bé hiền lành, đáng thương này sẽ mất đi cả cuộc đời. Vì thế, ngay sau khi trả Ly xong, Lâm lập tức nhắn báo tin cho mẹ yên tâm.
"Lốp trưởng" Hưng ra tay, Ly liền rút đơn kiện Trang
Hưng (Trung Đức) hỏi tội Bằng về chuyện đưa Thương đến gặp Bờm vay nặng lãi. Hưng biết thừa thực chất là Bằng đã làm gì nên nhắc nhở cậu em cùng quê nên giữ lấy nghề trông xe, "đá" sang nghề kia nếu không bị chơi xỏ thì có ngày công an cũng sờ gáy. "Làm gì thì làm liệu mà giữ đường về quê" - Hưng nhấn mạnh.

Minh (Sơn Tùng) đi học về, bất ngờ khi thấy chị Trang vào bếp nấu cháo. Trang lại bị công an triệu tập lên làm việc, cô cảm thấy quá mệt mỏi và cả nhà cũng không xoay đâu ra tiền nên muốn chị gái hãy mặc kệ mình, cùng lắm cô sẽ cho bàn dân thiên hạ thấy bộ mặt thật của Dũng và Ly. Tuy nhiên, chị Thương thông báo đã lo xong xuôi hết rồi. Trang và Minh đều tròn mắt không tin nổi, lo lắng chị cả bán thận để lo cho em. Thương khẳng định mình không ngu dốt như thế.

Sau khi tung clip demo của công ty cũ - DICP, Dũng (Hoàng Anh Vũ) ăn mừng cùng anh Vương - đại diện phía công ty Venus. Dũng tự tin rằng bây giờ DICP có như hổ mọc thêm cánh thì cũng chịu, không thể xoay sở kịp một demo mới trong thời gian ngắn như thế. Dũng kết luận luôn như vậy là DICP vỡ thầu, kịch bản dự án Con đường di sản không được nghiệm thu. Toàn bộ cuộc trò chuyện vui vẻ, đắc trí của Vương và Dũng đã bị Hưng quay lại.
Sau khi có bằng chứng trong tay, Hưng bất ngờ xuất hiện thông báo hai anh em "chuẩn bị cưỡi sóng đi". Bị Hưng nắm thóp, Dũng liền vào viện gặp Ly để đề nghị cô rút đơn kiện Trang. Hai người lật bài ngửa. Dũng muốn Ly tha cho Trang, không kiện cáo gì nữa, đổi lại anh sẽ chi trả viện phí cho Ly và chu cấp tiền hàng tháng cho con chung. Ly "đọc vị" ngay, cô đoán chồng cũ đã bị người ta nắm thóp nên mới làm như vậy.

Sau khi thỏa thuận lợi ích với Dũng, Ly đã cùng chị em Thương tới công an để nộp đơn xin miễn giám định thương tích và rút đơn tố cáo của Ly. Cũng tại đây, Ly tuyên bố không khiếu nại khiếu kiện gì nữa. Trang xin lỗi và cảm ơn Ly cho mình cơ hội được sửa sai. Khi ra ngoài cổng trụ sở công an, Thương lại nhớ tới hình ảnh của Quân - khi mà mẹ anh suýt kiện Minh vì tội phá xe.

Về nhà, Minh cho hai chị em clip bóc phốt trên mạng - quay lại toàn bộ cuộc trò chuyện của Vương và Dũng, lật tẩy bộ mặt thật của Dũng. Xem được đoạn clip này, Trang đoán ngay ra Hưng chính là người làm việc đó.

Trang liền tới gặp Hưng mong anh đừng nhắc lại vì chuyện cũng qua rồi. Buột miệng Hưng nói cho Trang biết Bằng đưa Thương đi vay nặng lãi.
Lập tức Trang chạy về nhà hỏi chị cho rõ, khi chị Thương khẳng định vay cô Hạnh thì Trang mới yên tâm. Khi chuyện bồi thường Ly xong xuôi rồi, Trang lại lo lắng chuyện dính bầu với Dũng. "Nếu sai lầm của em còn phải trả giá đắt cao hơn tiền bạc thì chị còn bao dung cho em nữa không?" - cô úp mở hỏi Thương. Chị gái thấy vui vì sau những chuyện xảy ra, cô không nghĩ lại có nhiều người tốt giúp đỡ chị em mình nhiều như vậy. Thương cảm thấy thật may mắn.

Hưng chính thức tỏ tình nhưng bị Trang từ chối
Trang đến gặp Hưng nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô lại còn nôn khan khi ngửi mùi thức ăn. Hưng đưa Trang ra ngoài hóng gió, hỏi về biểu hiện mang thai xuất hiện lâu chưa và nhắc nhở cô không được phá. "Có rồi thì lộc trời cho, anh sẵn sàng ở bên em, kể cả là bố của con em, miễn sao em vui vẻ, bình an là được" - Hưng thổ lộ. Trang cảm ơn Hưng và cô biết Hưng có tình cảm với mình, cô cũng biết bản thân mình ích kỷ luôn lợi dụng tình cảm của Hưng, tuy nhiên Hưng nhận là do anh tự nguyện.
Tuy nhiên, đó cũng chính là lý do Trang từ chối: "Vì anh tự nguyện nên em không thể tiếp tục. Khi em bị người khác lợi dụng tình cảm, em mới biết mình đã sai như thế nào khi hết lần này đến lần khác lợi dụng anh".
Dù sau này cuộc sống có vất vả, khó khăn như thế nào thì Trang cũng muốn bước đi trên chính đôi chân của mình. Cô không cho phép mình lợi dụng ai, đặc biệt là Hưng.

Trang tin Hưng xứng đáng với người khác - "một người phù hợp với anh hơn, người mà có thể rung động vì anh, yêu anh mà không vụ lợi. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương, quan tâm và lo lắng cho em". Lời từ chối này của Trang khiến Hưng buồn xé lòng. Mãi mãi anh vẫn chưa chạm được vào trái tim cô nàng cùng quê.


Quý vị đón xem tập 33 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h hôm nay (6/5) trên kênh VTV3!

Bình luận (0)