Sau khi bà Hạnh ngất xỉu trong trường học, Lâm và Thương ở bên cạnh túc trực chăm sóc. Gặp Thương ở bệnh viện khi đến thăm mẹ Lâm, bà Dung đã ngồi nói chuyện với cô rất lâu. Tuy nhiên Thương cho biết mọi việc đau khổ, vất vả đã qua, cô không muốn nhắc lại. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Lâm mang đồ ăn cho mẹ đến. Anh phải đi khá lâu, xếp hàng chờ mua cháo cho mẹ theo lời dặn của Thương.

Thấy vậy Thương liền bảo: "Cô Hạnh mà biết anh kỳ công như thế này. Chắc là cô vui lắm!". Nói rồi Thương giành lấy hộp cháo từ tay Lâm để mang vào cho cô Hiệu trưởng. Đây cũng là cách cô muốn né tránh tình huống khó xử với bà Dung. Tuy Lâm biết điều này nhưng cố tình trêu Thương nên giành lại hộp cháo và bảo để mình mang vào cho mẹ.

Nhìn cách nói chuyện thân thiết của Lâm và Thương, bà Dung không khỏi chạnh lòng. Bà lo lắng mối quan hệ của hai người sẽ tiến xa hơn. Do đó, ngay trước mặt Lâm, bà Dung đã hỏi Thương: "Cô định hỏi Thương, nếu như Quân quay về mà vẫn còn tình cảm với cháu thì sẽ thế nào nhỉ?".

Nghe câu hỏi này, Thương và Lâm hết sức ngỡ ngàng. Tuy nhiên với biểu cảm trên mặt của Thương, có vẻ cô không sẵn sàng cho việc quay lại với Quân. Liệu bà Dung có thành công khi chính thức ra mặt giúp con trai?

Quý vị đón xem tập 33 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h hôm nay (6/5) trên kênh VTV3!

Bình luận (0)