Dù Tuấn và đồng bọn là người dùng lời nói xúc phạm Minh (Sơn Tùng) trước nhưng khi hai bên đánh nhau, Tuấn bị thương nặng hơn nên được xem là nạn nhân trong vụ việc này. Phía gia đình Tuấn đòi tiền bồi thường lên đến 100 triệu đồng - một số tiền quá lớn với gia cảnh nghèo khó của ba chị em Thương. Vì thế, Thương chỉ còn cách hạ mình cúi xin gia đình Tuấn bỏ qua cho em trai mình lần này.

Trong khi chị cả lo lắng và đi van xin người ta như vậy, Minh lại nổi chứng hỗn hào với chị. Minh không đồng ý lên thành phố ở với hai chị nên nói hỗn với chị. Thương tức giận tới phẫn uất, ôm mặt khóc trong bất lực. Trong khi đó, Quân (Huỳnh Anh) - chàng công tử bột, "con trai ngoan của mẹ" - không biết giúp "crush" như thế nào trong tình huống này nên nở một nụ cười không cảm xúc.


Khi đi dạo cùng nhau, Thương tâm sự với Quân rằng, bà, Trang và Minh là 3 người cô yêu thương nhất cuộc đời này và là ưu tiên hàng đầu của cô. Cô sẽ cố gắng chăm lo cho gia đình của mình để bà và hai em được hạnh phúc, vui vẻ. "Thế còn anh? Anh ở đâu?" - Quân hỏi Thương. Cô không có lời đáp cho câu hỏi này mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.


Quý vị đón xem tập 5 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Ba (3/3) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)