Xuất hiện trong chương trình Vũ trụ Fandom, ca sĩ - nhạc sĩ Ái Phương đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình nghệ thuật của mình. Bên cạnh những trăn trở về việc định hình phong cách cá nhân, nữ nghệ sĩ xúc động khi nhắc về một nhạc phẩm khiến cô và ê-kíp từng cảm thấy "quá sức chịu đựng" mỗi khi vang lên.
"Đến giờ cơm": Ca khúc khiến nghệ sĩ không thể hát trọn vẹn vì nghẹn ngào
Với Ái Phương, âm nhạc không chỉ đơn thuần là giai điệu để cất tiếng hát mà còn là phương tiện để cô kể lại những câu chuyện và giãi bày cảm xúc. Tuy nhiên, trong gia tài âm nhạc của mình, có một bài hát mà cô thừa nhận chưa từng có lần nào biểu diễn suôn sẻ trọn vẹn vì "cứ hát là khóc", đó là ca khúc Đến giờ cơm.
Nhớ lại quá trình thực hiện sản phẩm này, Ái Phương bộc bạch về sức nặng tâm lý mà cả ê-kíp phải trải qua: "Lúc tập bài này tôi phải xin 5 phút đi ra ngoài ngồi góc cây khóc, tới mức độ như vậy. Ở khía cạnh nào đó thì đây là một điều ý nghĩa. Ở thời điểm làm ca khúc ấy, chúng tôi cảm thấy nó quá sức chịu đựng, chạm tới quá nhiều điều".
Tuy nhiên, Ái Phương cho biết cô đã nỗ lực hết sức để truyền tải trọn vẹn từng câu hát mộc mạc mang bóng dáng của biết bao gia đình. Nữ nghệ sĩ thấu hiểu rằng câu chuyện mà bài hát chứa đựng mang tính thời đại, giúp khán giả nhìn thấy chính bản thân họ trong đó.
Sự mâu thuẫn giữa đam mê sôi động và danh xưng "nàng thơ ballad"
Nhìn lại sự nghiệp, Ái Phương từng khẳng định dấu ấn mạnh mẽ ở vai trò nhạc sĩ với bản hit Trót yêu ra mắt năm 2014 do Trung Quân Idol thể hiện. Thế nhưng, song song với những thành công mảng nhạc trữ tình, cô từng đối mặt với không ít sự trăn trở về định hướng hình ảnh cá nhân.
Chia sẻ tại chương trình, Ái Phương tiết lộ những ngày đầu đi hát, cô gắn bó với các quán cà phê acoustic và hát cover nhạc tiếng Anh. Vốn dĩ, cô là người yêu thích nhạc Latin, US-UK, đam mê sự sôi động và tính biểu diễn. Tuy nhiên, điều cô không ngờ tới là công chúng lại dành tình cảm đặc biệt cho mình qua những bản ballad đằm thắm, thuần Việt và mang đậm tính gia đình.
Sự xê dịch giữa một bên là hình ảnh hát nhạc gia đình sâu lắng và một bên là đam mê nhảy múa từng khiến cô rơi vào thế khó. "Nó sẽ đỡ hơn xíu nếu như mình hát ballad về tình yêu xong mình chuyển qua nhạc sôi động, còn bây giờ mình hát nhạc gia đình mà chuyển qua nhảy đùng đùng thì đôi khi bản thân cũng không biết làm sao để sản phẩm ra mắt được mọi người đón nhận", cô thành thật chia sẻ. Nữ nghệ sĩ cũng mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm nhà sản xuất phù hợp cho dòng nhạc mới, bởi hầu hết các nhạc sĩ đều chỉ gửi nhạc ballad cho cô.
Lời giải cho bài toán định vị bản thân chỉ thực sự rõ ràng sau khi cô trải qua hành trình tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và có cơ hội trình diễn tại các concert lớn. Nhờ việc liên tục phải thực hiện các thử thách nhảy múa và làm quen với nhiều thể loại nhạc đa dạng, Ái Phương đã tự tin mang con người yêu biểu diễn bước ra ánh sáng dưới nghệ danh "Rachel P".
Cô chia sẻ về quyết định này: "Tôi không muốn khán giả sẽ nghĩ là Ái Phương ham vui và nhảy múa nhất thời mà đó thật sự là một phần mà mình thương quý bản thân, mình muốn mang ra đến khán giả". Dù định hình cái tên "Rachel P" cho những âm nhạc mang tính chất biểu diễn, cô khẳng định Ái Phương và những ca khúc ballad sâu lắng sẽ vẫn luôn song hành ở đó, bởi sự gắn kết đặc biệt và tình thương vô giá từ khán giả.
"Mọi người có đón nhận sản phẩm của mình hay là đón nhận bản thân mình ở bất kỳ phương diện nào thì tôi cũng rất biết ơn hết, vì từ phương diện này nó sẽ dẫn đến phương diện khác", nữ nghệ sĩ kết lại.
Bình luận (0)