Kể từ khi đăng quang cuộc thi Vietnam Idol, Phương Vy đã có hành trình 18 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát. Đó là khoảng thời gian tràn đầy niềm vui, sự tự hào, hạnh phúc và cả những giai đoạn trầm khiến cô muốn dừng lại. Và tất cả những cảm xúc ấy, những giai đoạn ấy đã được cô chia sẻ một cách chân thành khi là khách mời trong số mới nhất của chương trình Showtime.
Từ Vietnam Idol...
Có vẻ như danh hiệu thần tượng đầu tiên của Việt Nam không chỉ là danh xưng cho có.
Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây và vẫn có thể hát, sau… không biết là bao nhiêu năm nhỉ? 18 năm kể từ khi giành được danh hiệu đó, mà tôi vẫn có thể đứng trên sân khấu này, và vẫn có khán giả lắng nghe âm nhạc của mình.
Đó là điều mà tôi thực sự trân trọng, anh biết đấy.
Khi bạn trở thành quán quân đầu tiên của Vietnam Idol, bạn có biết rằng bạn đã trở thành hình mẫu của rất nhiều quán quân sau này, và cả những thí sinh Vietnam Idol khác, trong đó có tôi không?
Thành thật mà nói, lúc đó tôi mới 20 tuổi và tôi hoàn toàn không ý thức được ý nghĩa của cũng như mình phải làm gì với danh hiệu đó. Tôi chỉ tham gia chương trình vì trước đó tôi đã trượt rất nhiều cuộc thi. Vì vậy tôi đến với chương trình này, nghĩ rằng nó nghe có vẻ thú vị, mới mẻ, có thể là hoạt động nghỉ hè thú vị chẳng hạn.
Tôi không nghĩ là tôi sẽ thắng hoặc sẽ trở thành hình mẫu thần tượng gì cả. Nhưng tôi rất tự hào vì danh hiệu thần tượng Việt Nam đầu tiên.



Sau khi bạn tham gia Asian Idol, đĩa đơn Lúc Mới Yêu của bạn đã có thành công thương mại lớn. Và phản hồi từ giới phê bình tại Việt Nam rất tuyệt. Thành công này không thể không nhắc đến người nhạc sỹ đứng sau nó - Đức Trí. Sự hợp tác đối với Đức Trí có ý nghĩa thế nào với bạn?
May mắn là tôi đã đồng hành cùng Music Faces, một trong những công ty tốt nhất thời đó. Và người trực tiếp làm việc với tôi là anh Đức Trí. Anh ấy là một nhà sản xuất tuyệt vời vì anh ấy hiểu giọng hát của tôi, và giúp tôi sản xuất những ca khúc thật sự phù hợp với giọng hát và cá tính của tôi.
Anh ấy giống như thợ may vậy. Tùy chỉnh chiếc váy theo đúng kích cỡ của bạn. Nhưng anh ấy cũng rất tuyệt vời ở chỗ, chưa bao giờ ép buộc tôi. Anh ấy cho tôi sự tự do để được là chính mình trong âm nhạc. Anh ấy lắng nghe ý muốn của tôi.
Anh ấy muốn tôi chia sẻ câu chuyện của mình. Và đó là cách chúng tôi cùng nhau tạo ra âm nhạc.
Thật tuyệt vời! Và khi hợp tác với những con người tài năng như vậy, bạn có định hình rõ hơn về hình ảnh nghệ sỹ của mình không? Thời điểm đó bạn có nhìn ra một hình ảnh nào trong đầu không?
Không hẳn là một hình ảnh mà tôi muốn theo đuổi nhưng tôi rất yêu nhạc jazz.
Bạn thích jazz à?
Tôi yêu jazz. Ôi trời ơi. Tôi yêu Broadway. Giấc mơ của tôi là một ngày nào đó tôi sẽ có một ban nhạc jazz, và riêng một chương trình jazz của mình. Đó là giấc mơ lớn nhất của tôi.
... đến Chị đẹp đạp gió rẽ sóng
Đã lâu rồi tôi không ra sản phẩm gì mới, vì thời gian đó tôi trải qua rất nhiều áp lực. Tôi không biết nên hát loại nhạc nào. Vì vậy tôi nghĩ, có lẽ tôi nên tham gia chương trình này, để làm quen với các nghệ sĩ khác, kết bạn, tạo ra những tác phẩm, âm nhạc mới cùng họ, và lấy cảm hứng từ họ.
Vậy sau chương trình, bạn đã thay đổi ra sao?
Tôi đã học được rất nhiều thứ. Tôi học nhảy cổ động, nhào lộn trên không, rồi cả múa cột, múa lửa. Tôi không múa lửa thật trên sân khấu, vì quá nguy hiểm nên chương trình không cho phép. Nhưng tôi đã học được! Và tôi cũng học cách rap.
Đó là hành trình thật tuyệt vời!

Tôi thấy ánh lửa trong mắt bạn. Vậy những màn trình diễn như vậy đã dạy cho bạn điều gì bên trong con người của bạn?
Điều đó đã giúp tôi nhận ra rằng trước đó tôi nghĩ rằng: “ồ, tôi già rồi, cũ rồi.” Nhìn thấy tất cả những nghệ sĩ trẻ mới xuất hiện, tôi tự hỏi, tôi có thể nhảy được như họ, hay trình diễn như họ không? Nhưng sau đó, quá trình học hỏi, làm những điều mới trong chương trình đã giúp tôi khám phá ra một con người mới trong mình. Tôi cũng có thể làm được những điều đó, và khá là tốt nữa.
Chính xác. Bạn đã làm được.
Tôi thực sự tận hưởng khoảng thời gian đó!
Bạn biết không? Điều làm tôi ấn tượng là dự án âm nhạc Slaydee. Đó là một sự thay đổi lớn đối với Phương Vy. Vậy bạn có thể kể thêm về Slaydee?
Thực ra chương trình Showtime là lần đầu tiên tôi trình diễn bài hát này trước khán giả. Cảm ơn vì mọi người đã yêu thích. Nhưng tôi khá hồi hộp khi lần đầu hát ca khúc này. Đặc biệt là khi đứng cạnh tất cả những cô gái xinh đẹp đó.
Trong chương trình Chị Đẹp, tôi có cơ hội làm việc với DTAP, một trong những nhà sản xuất âm nhạc tốt nhất hiện nay. Sau chương trình, tôi đến gặp họ và hỏi: “Các bạn có muốn làm việc với tôi cho dự án tiếp theo không?”. Tôi cần rất nhiều can đảm để nói chuyện với một nhà sản xuất mới, vì tôi đã làm việc với anh Trí quá lâu rồi. Và đó là lần đầu tiên tôi làm việc với các nhà sản xuất khác.
Bạn biết không, lần đầu tiên họ hỏi tôi: “Thông điệp bạn muốn truyền tải trong ca khúc này là gì?”. Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi về thông điệp mà tôi muốn gửi gắm vào âm nhạc của mình.
Và tôi ngồi đó, suy nghĩ, tất cả những năm qua tôi đã chịu quá nhiều áp lực về cơ thể, ngoại hình, là một nghệ sĩ trên sân khấu.
Từng chạm đáy sự nghiệp...
Cũng đã là một quãng thời gian rồi nhỉ? Phương Vy ngày xưa thật dữ dội, mạnh mẽ? Có điều gì thay đổi giữa Phương Vy hồi xưa và bây giờ không?
Tôi rời khỏi công ty quản lý, nên cảm giác khá cô đơn. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, làm sao để gặp gỡ những người khác, các nhà sản xuất âm nhạc hay những ai có thể giúp tôi tạo ra sản phẩm tiếp theo. Vì vậy tôi trở nên rất cô đơn và khá lạc lối, đặc biệt sau khi sinh em bé. Tôi cũng cố gắng trở lại sân khấu nhưng hình ảnh đã không còn như trước.
Không như trước?
Đúng vậy, thực sự khác biệt. Nên mọi người đã khá thất vọng. Tôi rơi vào một cuộc khủng hoảng sự nghiệp trong giai đoạn đó. Rất nhiều buổi biểu diễn của tôi đã bị hủy. Tôi nhớ có một hôm mình nhận tới 20 cuộc gọi thông báo hủy diễn.
Tận 20 cuộc?
Đúng vậy. Điều đó khiến tôi thật sự đau lòng. Tôi đã chạm đáy sự nghiệp vào thời điểm đó.
Bạn đã vượt qua chuyện đó như thế nào? Ý tôi là, bạn gần như mất tất cả...
Đã có lúc tôi nghĩ rằng: Thế là hết. Đây chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp của tôi. Nhưng may mắn là tôi có gia đình bên cạnh, đặc biệt là chồng tôi và đứa con mới sinh. Chồng tôi nói rằng: “Em biết không, chúng ta sẽ tự tạo ra sân khấu của riêng mình". Thế là chúng tôi mua một chiếc máy quay nhỏ, thu âm vài bài hát tại nhà, vài bài ở phòng thu và đăng lên nền tảng YouTube!
Tất cả những bản tình ca, những ca khúc thật sự là “cũ mà hay”. Và rồi đột nhiên, mọi thứ dần quay trở lại. Bài hát đầu tiên tôi hát cùng chồng là “Happy Together”. Chúng tôi chỉ ngồi trên sàn nhà, bên cạnh em bé của mình, và nghĩ đơn giản thôi: “Nào, mình hát nhé", “Hãy tưởng tượng em và anh, em nghĩ về anh ngày đêm, điều đó thật đúng đắn", “Chỉ nghĩ về người con gái anh yêu và ôm cô ấy trong vòng tay, thật hạnh phúc khi được ở bên nhau".
Cảm giác đó thật tuyệt vời, và mọi người đều cảm nhận được. Họ yêu hình ảnh ấy. Họ yêu thứ âm nhạc mà tôi tạo ra. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi đôi khi, âm nhạc không chỉ là đứng trên một sân khấu lớn, mà là được cất tiếng hát cho mọi người, và có ai đó sẵn sàng lắng nghe bạn.
Và chính điều đó đã cho tôi rất nhiều dũng khí để vượt qua những thử thách mà tôi từng đối mặt trong quá khứ.
Thật tuyệt vời, gia đình của bạn!
Họ như điểm tựa của tôi vậy! Điểm tựa của tôi trong cả chặng đường gập ghềnh đó. Thật sự, nếu không có chồng tôi, tôi sẽ không thể vượt qua được.
Bước ra khỏi giới hạn...

Bạn có đọc những bình luận của khán giả, của người nghe dưới video của mình không?
Tôi cố gắng đọc hết!
Bạn cảm thấy như thế nào khi đọc những lời đó?
Tôi thực sự tự hào vì mình đã dám bước ra khỏi giới hạn, dám làm điều gì đó rất khác so với những dòng nhạc tôi từng theo đuổi trước đây.






Những khoảnh khắc tràn ngập niềm vui của Phương Vy khi làm khách mời tại Showtime.
Bước tiếp theo của nghệ sỹ Phương Vy là gì?
Tiếp theo ấy hả? Đó luôn là câu hỏi đáng sợ nhất trong đời! Tôi thật sự không biết! Tôi nghĩ mình sẽ rất muốn tiếp tục sáng tác thêm nhiều bài hát. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Và tôi sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm mới, bởi sau tất cả, được cất tiếng hát và được biểu diễn luôn mang lại cảm giác tuyệt vời.
Là thần tượng Việt Nam - quán quân đầu tiên của Vietnam Idol. Nếu có một điều để nhắn nhủ tới các ca sĩ của thế hệ tiếp theo, những người sắp bắt đầu hành trình của riêng mình, bạn sẽ chia sẻ điều gì?
Hãy cứ lắng nghe trái tim mình. Và trên hành trình của bạn sẽ có rất nhiều thử thách. Nhưng với đủ tình yêu và niềm tin, tôi tin rằng bạn sẽ vượt qua tất cả. Và tôi mong rằng mỗi người trong số các bạn đều sẽ có một ai đó bên cạnh để nương tựa. Tôi rất may mắn khi có người đồng hành ấy, đó là chồng tôi, gia đình tôi, và con gái của tôi.
Cảm ơn Phương Vy!


Bình luận (0)