Lễ khởi động Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 sẽ diễn ra tại Vườn âm nhạc, Nhà hát Lớn (Hà Nội). Bên cạnh ba đêm diễn chính cùng các chương trình biểu diễn như "Woman in Jazz" và "Jazz & Di sản", khán giả yêu Jazz còn có cơ hội trải nghiệm chuỗi hoạt động đa dạng trong khuôn khổ Liên hoan: triển lãm "Jazz & Phố", workshop "Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống" & Jam Jazz Session và tọa đàm quốc tế "Hà Nội và Jazz".
Không gian Jazz tiếp tục được mở rộng với "Night Jam Jazz at Club" tại các Jazz Club và "Jazz đường phố" tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, đưa Jazz đến gần hơn với công chúng qua nhiều không gian và hình thức trải nghiệm khác nhau.
Các hoạt động đa dạng dành cho khán giả đại chúng lẫn giới chuyên môn mở ra một liên hoan Jazz hứa hẹn mang đậm dấu ấn của Thủ đô với bạn bè quốc tế. Dịp này, các nghệ sĩ cũng đã có chia sẻ đặc biệt trước khi lên đường sang biểu diễn ở Việt Nam.
Nghệ sĩ David - thủ lĩnh tứ tấu David Carlos Valdez Quartet (Mỹ): Việt Nam thực ra đã là nhà của tôi
Tôi rất vinh dự được tham gia kỳ Hanoi Jazztival đầu tiên. Tôi hy vọng mình có thể mang đến cho người nghe một góc nhìn thú vị. Tôi đã hoạt động rất tích cực trong đời sống Jazz Việt Nam, từ Bắc vào Nam, trong vài năm qua và tôi tin một điều gì đó quan trọng đang diễn ra ở đây. Nền Jazz nơi đây đang đạt đến một độ chín nhất định và bạn có thể thực sự cảm nhận được mọi thứ đang bắt đầu phát triển.

Nghệ sĩ David - thủ lĩnh tứ tấu David Carlos Valdez Quartet (Mỹ) (Ảnh: BTC)
Việt Nam thực ra đã là nhà của tôi khoảng 4 năm nay. Tôi bắt đầu lên kế hoạch chuyển đến đây từ thời kỳ đại dịch, khi tôi bắt đầu dạy online cho các học viên Jazz Việt Nam. Sau đó tôi sống ở miền Trung và hiện tại đang sống tại Hà Nội. Đến thời điểm này, tôi thực sự không thể tưởng tượng được mình sẽ sống ở nơi nào khác. Điều ban đầu là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời giờ đây đã trở thành quê hương của tôi.
Hà Nội có sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa nét hối hả, mãnh liệt và sự bình yên. Đó là một thành phố cổ kính với niềm tôn kính to lớn dành cho truyền thống nhưng đồng thời cũng là một tâm điểm đầy sức hút về trí tuệ và nghệ thuật.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Hà Nội là thủ đô yêu thích nhất của tôi trên thế giới. Tôi hy vọng Jazztival sẽ trở thành một phần bền vững tiếp theo trong đời sống văn hóa của thành phố này.
Tôi từng biểu diễn tại các lễ hội ở châu Âu, Mỹ, Mexico và Nhật Bản, và Việt Nam có một đóng góp thực sự khác biệt. Nhạc Jazz ở đây đã va chạm với một dải ảnh hưởng âm nhạc rộng lớn đến bất ngờ - âm nhạc truyền thống Việt Nam, bolero, nhạc giao hưởng, smooth jazz, Jazz Mỹ và các phong cách quốc tế khác. Kết quả tạo ra có thể mang tính bùng nổ và khó đoán một cách tuyệt vời.
Nhóm JSFA: Tôi cực kỳ thích món ăn Việt Nam, đặc biệt là phở và bún chả!
Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi đang rất hồi hộp, háo hức. Tôi đã nghe nhiều điều tốt đẹp về Việt Nam từ những người xung quanh và luôn muốn ghé thăm. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được mời đến Hanoi Jazztival 2026.
Tôi rất tò mò về đời sống Jazz tại đây và rất muốn gặp gỡ, kết nối với các nghệ sĩ bản địa. Tôi cũng rất mong chờ được trải nghiệm nét kiến trúc kết hợp Á - Âu tuyệt đẹp của Hà Nội và dĩ nhiên là thưởng thức ẩm thực Việt Nam nữa!

Nhóm JSFA (Ảnh: BTC)
Thực ra tôi cực kỳ thích món ăn Việt Nam nên những thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là phở và bún chả!
Tôi rất vui khi thấy một liên hoan nhạc Jazz quốc tế cuối cùng cũng được tổ chức tại Hà Nội và tôi rất háo hức chờ xem sự kiện này sẽ phát triển ra sao. Nhạc Jazz có biên độ rất rộng với vô vàn khả năng, tôi chân thành hy vọng lễ hội này sẽ mang đến cơ hội cho nhiều người ở Việt Nam khám phá ra sức hút của Jazz. Mong rằng kỳ đầu tiên sẽ thành công rực rỡ và tiếp tục lớn mạnh trong những năm tới. Và tất nhiên, tôi rất muốn quay lại đây với các dự án âm nhạc khác trong tương lai.
Nghệ sĩ Senri: Mong chờ gặp lại khán giả Hà Nội và muốn thưởng thức một số món ăn
Tôi rất cảm kích vì các bạn đã mời tôi đến một liên hoan nhạc Jazz tuyệt vời như vậy. Và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể mang theo những thành viên rất đặc biệt từ Nhật Bản!
Đây sẽ là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Đã 4 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi tới đây. Điều tôi mong chờ nhất là được gặp lại mọi người ở Hà Nội. Và tất nhiên, tôi cũng muốn thưởng thức một số món ăn địa phương của Việt Nam.
Tôi rất thích ăn món ăn bản địa nên điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phở. Tôi nhớ tới món súp có cà chua và hoa chuối. Tôi quên mất tên rồi nên nếu ai biết nói cho tôi biết với nhé.

Ảnh: BTC
Tôi luôn suy nghĩ về cộng đồng Jazz và Fusion trên khắp thế giới với hy vọng nó ngày càng lớn mạnh hơn. Vì vậy, lễ hội này chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho những người yêu nhạc Jazz trên toàn thế giới và tạo nên một làn sóng lớn cho dòng nhạc này!
Tôi hy vọng lễ hội này sẽ tạo ra sự bùng nổ lớn cho nhạc Jazz từ đây lan tỏa ra thị trường âm nhạc châu Á. Đồng thời, tôi nghĩ đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Tôi sẽ mang đến những thành viên tuyệt vời từ Nhật Bản. Họ đều thuộc các ban nhạc fusion nổi tiếng của Nhật: Shingo Tanaka chơi bass từ nhóm "T-SQUARE", Jun Abe chơi keyboards từ nhóm "CASIOPEA" và Takashi Masuzaki chơi guitar từ nhóm "DIMENSION". Tôi rất hào hứng khi được chơi các bài hát của mình cùng họ và hy vọng sẽ tận hưởng sự kết hợp này! Hiện tại tôi vẫn chưa biết nhiều về các yếu tố âm nhạc Việt Nam nên tôi muốn học hỏi và cảm nhận thêm tại lễ hội lần này. Tôi rất mong chờ được xem và thưởng thức phần trình diễn của các ban nhạc địa phương tham gia lễ hội.
Bình luận (0)