Số tiền Biên đưa cho ông Sơn trong cuộc gặp lần nhất đã bị ông ta tiêu hết sạch và ngựa quen đường cũ, ông Sơn tiếp tục truy lùng Biên nhằm vòi thêm tiền từ con trai. Biên đã từ chối nghe điện thoại của ông Sơn khiến ông ta rất điên tiết.
Như mọi khi, khi không thể liên lạc được với Biên, ông Sơn liền gọi điện thoại qua những người bạn của Biên. Đáng buồn cho ông Sơn lần này là người ông chọn gọi lại là Chiến đo - người vừa chứng kiến cuộc làm phiền của ông với Biên qua điện thoại.
Mặc dù Biên đã khuyên Chiến không nên nhận điện thoại nhưng Chiến vẫn quyết định nghe máy và bâtj loa ngoài cho cả nhóm nghe cùng. Trong cuộc gọi, ông Sơn nói: "Chú cần 300 triệu đi Lào làm ăn. Cháu nhắn với nó gửi cho chú ngay".



"Chú ơi, 300 triệu chứ không phải là 300 cái lá mít chú nhá" - Chiến đo đáp lời ông Sơn sau khi choáng váng với số tiền ông vừa đưa ra - "Chú đã bắt nó è cổ ra trả nợ cho chú rồi, xong chú còn định lấy của nó quả thận nữa".
"Chú ạ, cháu nghĩ ơn dưỡng dục của chú nó trả như thế làd đầy đủ rồi. Chú sống cuộc sống của chú đi" - Chiến đo nói tiếp - "Đừng hành hạ nó nữa, khổ nó lắm. Nó quá khổ tâm khi có một người bố như chú rồi".

Kết thúc cuộc nói chuyện, Chiến đo nói to và dõng dạc qua điện thoại: "Cháu, thay mặt thằng Biên, từ mặt chú".
Nói xong, Chiến đo bấm nút chặn số của ông Sơn.
Tập 35 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h ngày 1/1 năm 2026 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)