Bách đi tìm tung tích của điều dưỡng Minh
Bách trở về Việt Nam lần này cùng vợ chưa cưới và đây có lẽ là quãng thời gian ngắn ngủi còn lại trong cuộc đời độc thân của anh. Trò chơi nói thật với Duyên vô tình nhắc lại về người con gái mà Bách yêu thương trong quá khứ - điều dưỡng Minh, cô gái anh chưa từng thấy mặt nhưng chiếm trọn những tình cảm tốt đẹp của anh.
Cuộc nói chuyện với Ngân sau đó lại một lần nữa nhắc đến Minh và việc một giọng nữ miền Nam đột ngột vang lên trong bầu không khí lúc ấy đã khiến Bách đứng bật dậy đuổi theo càng cho thấy rõ tình cảm anh dành cho điều dưỡng Minh sâu đậm như thế nào. Bách cũng đã sững lại trong giây lát khi Ngân hỏi anh rằng nếu sau khi Bách cưới vợ mà anh nhớ lại được tất cả mọi thứ đã lãng quên thì sẽ như thế nào?
Dường như Bách cũng lo lắng về giải thiết ấy.
Bách sau đó đã trở lại căn phòng nơi anh đã nằm chờ đợi cuộc phẫu thuật mắt khi đại dịch COVID diễn ra. Đây chính là nơi mà Bách đã gặp Minh. Đó là khoảng thời gian thật sự đẹp đẽ và rực rỡ đối với Bách - như chính Bách đã thừa nhận với Minh. Và cho đến tận bây giờ, khi nhiều năm đã trôi qua rồi, nó vẫn hết sức tuyệt vời trong ký ức của Bách.





Thời điểm ở cạnh Minh, Bách đã chia sẻ với cô rất nhiều điều anh không nói với ai - như anh chưa từng yêu ai, không có mối tình nào và cũng chưa có bạn gái. Bách cũng nói về việc mình bị mất trí nhớ, về cô bé hàng xóm - là Tú - luôn khóc mỗi khi gặp anh và hỏi anh rằng "trái đất xoay xung quanh mặt trời mà sao anh không nhớ em xoay quanh anh?".
Bách nói rằng từ lúc bé đến lúc lớn, cứ lúc nào gặp Bách là cô bé hàng xóm ấy lại khóc, khóc nhiều kinh khủng... Nhưng Bách không thể nhớ được bất cứ điều gì cả.
Bách cũng nói rằng anh không có nhiều bạn, dù chơi với nhiều người nhưng không thân với ai cả. Và thay vì làm bạn với con người, Bách làm bạn với kiến thức, với sách vở và anh thấy điều đấy cũng thú vị.
Bách cũng nói rằng nếu có người yêu anh muốn người yêu mình cũng thích làm phim hoạt hình giống mình.
Nhưng Bách quay lại nơi mình từng mổ mắt không chỉ để hồi tưởng về Minh. Bách đã tìm gặp bác sĩ điều trị cho anh để hỏi thăm về Minh - người từng chăm sóc anh thời điểm anh nằm viện.


Trong khi đó, Tú cũng thường xuyên hồi tưởng về khoảng thời gian cô xuất hiện bên cạnh Bách trong vai điều dưỡng Minh. Đó là khoảnh thời gian vô cùng đẹp đẽ mà cô đã có với Bách và cũng chính vì nó quá đẹp, nên Tú không muốn nói với Bách về sự thật cô chính là điều dưỡng Minh. Tú sợ khi Bách biết điều đó thì những tình cảm đẹp anh dành cho cô cũng sẽ tan vỡ hết. Và cô không muốn điều đó xảy ra.




Dù nhiều năm đã trôi qua, Bách vẫn luôn mang theo con hạc giấy Minh gấp tặng anh.
Đức dằn mặt Nghiêm
Trong khi đó, Đức cuối cùng cũng quyết định đến gặp Nga để nói rõ mọi chuyện, gỡ bỏ những vướng mắc và hiểu lầm trong cuộc gặp gần nhất giữa cả hai. Trong cuộc nói chuyện với Nga, Đức nói rõ việc anh và Tú đi vào khách sạn ngày hôm đó để làm gì cũng như tại sao Đức lại có mặt tại quầy lễ tân của khách sạn. Đức cũng khẳng định Tú là người anh rất quý mến nhưng không vì thế mà cô liên quan đến chuyện chia tay giữa anh và Nga.
Đức nói với Nga rằng dù chia tay nhưng anh cũng muốn nói mọi chuyện đàng hoàng và rõ ràng. Đức nói anh và Nga chia tay đơn giản là câu chuyện của hai người và không liên quan đến bất cứ ai khác.


Tuy nhiên, khi Nga hỏi Đức là cuối cùng có phải anh vẫn quyết định chia tay cô hay không và trong khi Đức chưa có câu trả lời thì cuộc nói chuyện giữa cả hai đã bị cắt ngang. Cô giáo của Nga đưa cho cô kết quả bài thực tập với điểm số thấp đến ngạc nhiên.
"Chỉ còn một bước này nữa thôi, đừng để bước hụt" - cô giáo nói với Nga - "Điểm mà thấp sẽ không được bằng giỏi đâu. Em hỏi lại giáo viên ở Viện xem sao nhé".
Đức nghe thấy hết cuộc nói chuyện và cả anh và Nga đều hiểu tại sao bài thực tập lại có kết quả đó.

Đức sau đó đã tìm Viễn nói chuyện. Viễn nói anh không nghĩ Nghiêm đê tiện đến mức đó. Viễn sau đó cũng hỏi mối quan hệ của Đức và bạn gái như thế nào - trước khi anh cân nhắc đến chuyện giúp Đức đối phó với Nghiêm. Đức thú nhận có lẽ anh và Nga phải kết thúc mối quan hệ nhưng dù kết thúc Đức cũng muốn phải kết thúc đàng hoàng và không muốn thấy Nga bị bắt nạt.
Nghe Đức nói, Viễn quyết định đưa cho Đức vũ khí phòng thân trong cuộc đối đầu với Nghiêm. Và quả thật vũ khí Viễn đưa đã hạ gục Nghiêm trong cuộc đối mặt giữa cả hai sau đó.


"Nếu anh không chấm lại điểm cho Nga thì tôi sẽ cho anh sáng nhất mạng xã hội" - Đức tuyên bố - "Anh còn đang được yên ổn đến giờ này là chúng tôi còn đang nghĩ đến chị Ngân. Còn nếu như anh tiếp tục giở trò dơ bẩn thì đừng có trách".
"Một khi đã post lên ấy thì đảm bảo độ nhận diện của anh sẽ không thiếu sót một chút dơ bẩn nào đâu. Anh thừa hiểu một khi đã được bế lên mạng xã hội ngồi rồi thì con gái của anh sẽ lớn lên trong sự nhục nhã vì bố nó như thế".
Và câu nói cuối cùng này của Đức đã thật sự khiến Nghiêm không còn ngạo mạn được nữa.


Nghiêm sau đó đã phải chấm lại điểm cho Nga.
Tập 31 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào thứ Năm ngày 18/12 trên kênh VTV3, lúc 20h. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)