Trước sự dai dẳng đeo bám của Hiếu nên dù không muốn, Tú cuối cùng cũng nhận lời đi ăn với anh. Trước đó, khi nghe cuộc hẹn đi ăn có cặp Bách - Duyên, Tú đã từ chối. Nhưng sau đấy, vì Hiếu nài nỉ và tỏ rõ sự không lùi bước, không muốn bị khước từ nên Tú đã chấp nhận một buổi hẹn đi ăn riêng với Hiếu.
Trong khi đó, khi Duyên nhận tin nhắn từ Hiếu nói hủy hẹn đi ăn với cô và Bách với lý do người con gái Hiếu theo đuổi không đi, Duyên đã tỏ rõ sự hậm hực trong lòng. Mặc dù đã nhận lời cầu hôn của Bách nhưng Duyên vẫn không muốn buông tay tình cũ, vẫn thích phiêu lưu trong một quan hệ mập mờ.
Khi Tú và Hiếu đi ăn thì tình cờ lại gặp Bách - Duyên nên cả 4 người sau đó đã ngồi ăn cùng nhau - một tình huống miễn cưỡng với Tú. Trong bữa ăn, Hiếu bắt đầu chơi trò chơi mà mình muốn - trêu đùa với tâm lý của các nhân vật đi ăn cùng mình. Vì Hiếu chính là người đang biết rõ nhất tất cả trạng thái tình cảm của Tú, Bách và Duyên như thế nào.
Hiếu đã hỏi han về chuyện cưới xin của Duyên với Bách, Duyên dù có vẻ không thoải mái nhưng nói rằng mọi sự quyết định còn phải đợi sau khi cô và Bách về gặp mặt cha mẹ anh. Duyên ngay sau đó đã quay sang Tú và hỏi vậy còn Tú và Hiếu thì như thế nào? Là người thẳng thắn và muốn xác nhận ranh giới rõ ràng, Tú nói cô và Hiếu chỉ là bạn bè.
Nghe Tú trả lời, Hiếu nói với sự cương quyết: "Anh thì không nhé. Tú coi anh là bạn bè nhưng mục tiêu của anh là biến Tú thành bạn đời".






Sau câu nói của Hiếu, Tú đã cảnh báo Hiếu bằng câu nhắc nhở Hiếu nên giải quyết hết với các "tổ hợp bạn gái" của mình đi - một câu nói nhắc nhở cả Duyên và Hiếu.
Trong bữa ăn, Bách đích thực là người không biết gì nhất. Anh tự hào bày tỏ tình cảm của mình và niềm hạnh phúc của anh với Duyên. Bách nói mối quan hệ giữa anh và Duyên không có sự nghi ngờ vì anh theo quan điểm yêu thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không yêu.
Tú sau đó đã bày tỏ thái độ của mình trước câu nói của Bách.
Tập 32 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (19/12) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)