Cuối cùng thì giây phút Tú chờ đợi gần 20 năm cũng đã đến - Bách đã trở về với toàn bộ trí nhớ từng bị mất. Nhưng khoảng thời gian gần 20 năm ấy với những gì đã xảy ra khiến mối quan hệ của cả hai đã không còn như trước, ít nhất là với Tú. Những gì Bách nói với cô trong cuộc nói chuyện gần nhất đã vĩnh viễn đẩy Bách ra xa khỏi cô. Tú không còn muốn quay lại, không còn muốn là trái đất xoay xung quanh mặt trời - là Bách - như gần 20 năm qua cô vẫn thế.
"Nếu như cuộc đời của em là một cuốn sách thì chương viết về thời thơ ấu, về tình bạn, về mối tình đầu khắc tên anh, tất cả những điều đẹp đẽ và đau khổ, em đã gấp lại rồi. Đóng gói và gấp lại, tống tiễn một cách triệt để. Mai này cho dù anh nhớ lại tất cả hay vĩnh viễn quên đi tất cả, mình có nhìn thấy nhau thì cũng nên tránh mặt nhau đi anh ạ" - Tú đã nói với Bách như vậy trước khi vụ tai nạn thứ 2 xảy ra với Bách.
Mặc dù sợ Bách ra đi mãi mãi giống như Quyên nhưng khi Bách tỉnh lại - với toàn bộ ký ức thời thơ bé - khoảng cách đã xuất hiện trong mối quan hệ ấy, khoảng cách 1 milimet - rất gần nhưng không thể kéo Tú trở lại. Tú nói sự xa lạ giữa cô với Bách cũng tốt với cô, nó mang đến cho cô sự nhẹ nhõm, thoải mái và cả sự tự do.


Tập 37 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (8/1) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)