Sau khi đi đánh nhau với Chiến đo và thâm tím mặt mày, Tú đã đề nghị bố cô bé - một võ sư - dạy võ cho mình để khi đánh nhau không còn bị đánh tím mặt như thế nữa. Lúc đầu bố Tú không đồng ý, nhưng sau khi suy nghĩ cũng như thấy Tú tị nạnh vì ông chỉ dạy võ cho Kiên (anh trai Tú), nên ông đã đồng ý.
Một phần trong lý do của sự đồng ý đấy là ông cũng nghĩ Tú là con gái, dạy cho vài thế võ để phòng thân cũng là điều nên làm. Nhưng biết tính Tú thích đánh nhau nên ông cũng căn dặn rằng học võ là để rèn luyện sức khỏe. Nhưng Tú đâu có nghe lời bố dặn. Được bố dạy võ, Tú đi ra oai với đám Chiến đo và thế là, chuyện đánh nhau của cô bé lại đến tai bố cô, và những trận đòn Tú nhận được từ khi học võ cũng vì thế mà nhiều hơn trước.



"Vả lại cho dù tôi có gặp thảm cảnh như thế nào đi nữa thì cũng sẽ luôn có người giải cứu cho tôi" - cô bé Tú viết trong nhật ký một cách đầy tự hào.
Lý do Tú tự tin thế vì xung quanh cô bé có rất nhiều những người anh và cả những đứa em sẵn sàng bảo vệ cô - như Bách (Gia Long), Đức (Nhật Minh), Biên (Đức Phong)...
"Anh Bách không chỉ giải cứu tôi khi bị chó đuổi mà anh ấy còn là con nhà người ta trong truyền thuyết và là cuốn từ điển giải đáp triệu câu hỏi vì sao trên cõi đời này của tôi" - Tú nói về người anh trai hàng xóm tên Bách.




Tú rất thích chơi với anh Bách.
Tú nói với Bách rằng nếu trái đất xoay xung quanh mặt trời thì Bách sẽ là mặt trời còn cô bé chính là trái đất. Khi Bách nói cậu không biết mình sẽ trở thành người như thế nào sau này thì Tú thẳng thắn khẳng định mình sẽ muốn ở cạnh Bách vì cô bé rất thích Bách.
Nếu như Tú hâm mộ Bách, bám dính Bách bao nhiêu thì Đức lại hâm mộ, bám dính cô bé bấy nhiêu. Đức ghen tỵ và hỏi Tú sao đi chơi với Bách mà không rủ cậu bé đi chơi cùng.
"Tôi giống như cái đuôi nhỏ của anh Bách, còn Đức chính là cái đuôi nhỏ của tôi, như một trò chơi rồng rắn lên mây từ ngày này sang ngày khác".

Cậu bé Đức rất thích chơi cùng chị Tú
"Thật lạ lùng và cũng không hiểu tại sao Đức có một khả năng rất đặc biệt là dù tôi có trốn ở đâu đi nữa Đức cũng sẽ tìm ra" - Tú viết về Đức trong nhật ký. Và ngược lại, Tú cũng sẽ tìm thấy Đức khi cậu bé đi trốn.
Với Đức, Tú còn là người cậu bé tin tưởng, tâm sự. Đức nói về nỗi buồn bị bố mẹ đối xử bất công. Theo cậu bé, chị Quyên của Đức được bố mẹ yêu thương hơn.
"Em bị bố đánh. Bố mẹ không thương em gì hết cả, chỉ thương chị Quyên thôi" - Đức sụt sịt tâm sự với Tú - "Chị Quyên bị xước một cái móng tay thôi cũng không được".

"Không khóc nữa, có chị ở đây rồi nhé!" - Tú an ủi Đức.
Quyên với Tú bằng tuổi nhau, khác với sự hoạt náo của Tú, Quyên luôn trầm lặng. Trên thực tế, cậu bé Đức còn quá nhỏ để hiểu tại sao chị gái mình lại được bố mẹ cưng chiều, nâng niu đến thế. Vì chị Quyên của Đức bị bệnh tim bẩm sinh. Đám trẻ luôn được dặn rằng không được làm gì quá trớn với chị Quyên.

Quyên - chị gái của Đức.
Vì bị bệnh tim nên trong khi em trai mình cùng bạn đồng lứa với Quyên nô đùa, chạy chơi khắp trốn thì Quyên chỉ quanh quẩn từ nhà ra sân và ngắm nhìn bọn trẻ mà thôi. Nhiều khi Tú rủ Quyên chơi cùng nhưng cô bé cũng từ chối vì bố mẹ dặn không được hoạt động mạnh.
Vì thế, Quyên sẽ ngoan ngoãn ngồi vẽ tranh bên hiên nhà và quan sát bạn bè và em mình vui chơi.


Tú đôi khi cũng ghen tỵ với Quyên vì cô bé chưa bao giờ bị người lớn mắng. Không giống Tú, thường xuyên bị bố cho ăn đòn. Nhưng vì Quyên đáng yêu nên Tú không thể ghét Quyên được. Quyên còn hay rửa và băng vết thương cho Tú mỗi lần cô bé đánh nhau.
Tú không chỉ chơi với anh Bách và Đức và Quyên mà cô bé còn có nhiều những người bạn khác luôn hùa theo những trò chơi cuả mình. Tú đã có những ngày hè đầy sôi động - bên cạnh đòn roi của bố - để cô bé tự hào ghi vào cuốn Nhật ký mùa hè của mình.

Tập 2 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (5/9) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!



Bình luận (0)