Cháu bé Nguyễn Minh Khang (3 tháng tuổi) trú tại tỉnh Lào Cai, sinh ra đã mắc phải bệnh tim bẩm sinh quái ác. Ngày nào em cũng phải sống cùng những cơn đau thắt và nhịp tim đập yếu ớt. Gia cảnh của bé cũng đặc biệt khó khăn. Bố mẹ là những người lao động tự do quanh năm đầu tắp mặt tối nhưng thu nhập vẫn không đủ cho sinh hoạt của cả gia đình. Mọi khó khăn chưa dừng lại ở đó, trong quá trình theo dõi bác sĩ chỉ định bé Khang cần phải phẫu thuật trong thời gian gần nhất với chi phí lên tới 45 triệu đồng.
Chị Say, mẹ của bé Khang, vừa lau nước mắt vừa ôm con vào lòng, nghẹn ngào chia sẻ rằng lúc mới sinh cháu nhìn hoàn toàn bình thường. Nhưng cách đây hơn một tuần, cháu bắt đầu bỏ bú, người tím tái, thở dốc và khóc ngặt nghẽo không thành tiếng. Đưa con đi khám ở bệnh viện tỉnh rồi chuyển gấp xuống tuyến dưới, vợ chồng chị như rụng rời chân tay khi bác sĩ thông báo con bị tim bẩm sinh nặng, cần phải phẫu thuật sớm.

Với khó khăn trước mắt, tình trạng nguy kịch và những đau đớn do bệnh tình mang lại, Minh Khang đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, giúp cháu sớm được tiến hành phẫu thuật và có 1 trái tim khỏe mạnh.
Hiện tại, tình trạng của bé Nguyễn Minh Khang rất nguy kịch, thời gian chờ đợi ca mổ đang được đếm ngược từng ngày. Sự sống của em lúc này đang phụ thuộc hoàn toàn vào những vòng tay nhân ái và sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Mỗi một sự sẻ chia, đóng góp của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm vào lúc này đều là phép màu vô giá, giúp bé Khang có cơ hội được phẫu thuật để tiếp tục sống và lớn lên bình thường.
Bình luận (0)