Mùa thu năm 1945, mùa thu cách mạng, cả dân tộc đã bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do. 80 năm qua, từ mùa thu ấy, đất nước đã đi qua bao chặng đường vinh quang, viết tiếp khúc tráng ca đó.
Hướng tới Cách mạng Tháng Tám, không thể quên địa danh Pác Bó - Cao Bằng. Đây được ví như căn cứ địa đầu tiên, "đại bản doanh" của cả nước và là "cội nguồn của cách mạng Việt Nam" - nơi ngọn lửa cách mạng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thắp sáng đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc.
Cột mốc biên giới số 108 tại Cao Bằng được dựng từ cuối thế kỷ 19. Một ngày đầu Xuân năm 1941, vượt qua cột mốc này, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã về đến Việt Nam.
Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!
Nhớ thương, hòn đất ấm hơi Người
Ba mươi năm ấy, chân không nghỉ
Mà đến bây giờ mới tới nơi!
''Bác Hồ chọn Cao Bằng. Cao Bằng có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Các dân tộc ở tỉnh Cao Bằng ý thức là mình mất nước cho nên sẵn sàng chờ có một ''ngọn lửa'' người ta sẽ theo và Bác Hồ là người đã nhen nhóm lên ngọn lửa cách mạng'', ông Dương Mạc Thắng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh.
Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Cao Bằng. Hang Cốc Bó còn dòng chữ Hán đánh dấu ngày Người chuyển đến để đảm bảo bí mật. Chính tại đây, Đảng đã vạch con đường đánh Nhật, đánh Tây. Dòng suối bên cạnh hang, Người đặt tên là suối Lê Nin, ngọn núi kế bên được đặt tên là núi Các Mác.
Khuổi Nặm, lán nhỏ đơn sơ nhưng chứng kiến nhiều quyết định lịch sử. Tại đây, hội nghị Trung ương lần thứ Tám của Đảng tháng 5 năm 1941 đã quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ quan trọng nhất. Hội nghị xác định tập hợp những người yêu nước trong lực lượng Việt Minh và xúc tiến chuẩn bị thành lập lực lượng vũ trang chuẩn bị cho ngày Tổng khởi nghĩa.
Năm 1941, giữa lúc chủ nghĩa phát xít đang mở rộng chiến tranh ở châu Âu, tại Pác Bó, Hội nghị Trung ương đã nhìn thấy tương lai của cách mạng Việt Nam. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ trung tâm và cấp bách của cách mạng. Quyết định "thay đổi chiến lược" của Đảng đáp ứng được khát vọng của đại đa số nhân dân đang chờ ngày vùng dậy Tổng khởi nghĩa.
Bình luận (0)