Trà Ra Đô sinh năm 2014, trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã được phát hiện mắc bệnh tim. Đến nay, tình trạng bệnh trở nặng và được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh chẩn đoán cần được phẫu thuật trong thời gian sớm để tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tổng chi phí điều trị dự kiến khoảng 120 triệu đồng. Bảo hiểm y tế có thể chi trả khoảng 20 triệu đồng, phần còn lại khoảng 100 triệu đồng là khoản gia đình em không thể tự xoay xở.
Ước mơ nhỏ trước một ca mổ lớn
Ở tuổi của Đô, nhiều bạn bè đang bước vào những năm tháng học trò nhiều háo hức. Còn với em, nhịp sống bị chia nhỏ bởi bệnh viện, thuốc men và những lần cha mẹ lặng đi trước dự toán chi phí điều trị.
Mẹ em, chị Thạch Thị Thu Dung, cho biết gia đình sống bằng nghề làm thuê, thu nhập không ổn định. Tiền công hằng ngày chỉ đủ lo bữa ăn, sinh hoạt và những khoản chi thiết yếu. Khi bệnh của con cần can thiệp bằng phẫu thuật, khoản tiền 100 triệu đồng trở thành gánh nặng vượt khỏi khả năng của gia đình.

Nhưng với Đô, ca phẫu thuật ấy không chỉ là một thủ thuật y khoa. Đó là cơ hội để em có thể tiếp tục đến trường, lớn lên khỏe mạnh hơn và bước ra khỏi những tháng ngày bị bệnh tim níu lại.
Cần một vòng tay cộng đồng
Chương trình Trái tim cho em kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho Trà Ra Đô.
Mỗi sự sẻ chia hôm nay có thể giúp một gia đình nghèo bớt đi nỗi sợ bất lực trước bệnh tật. Mỗi khoản đóng góp có thể đưa Đô đến gần hơn với ca phẫu thuật mà em đang cần.
Giữa những khó khăn tưởng chừng quá lớn với một gia đình làm thuê, cộng đồng có thể là điểm tựa để một đứa trẻ được giữ lại cơ hội sống khỏe mạnh hơn.
Bình luận (0)