Bắp giận vì Khoai chê bố mình xấu trai
Sau khi đưa Khoai và Bắp ra công viên để hai đứa trẻ có thể làm lành với nhau, nhưng ý định của Tuấn dường như không thành công. Hai đứa trẻ vẫn không chịu nói chuyện với nhau. Khi Tuấn dò hỏi con gái thì mới biết được nguyên nhân của sự việc là gì.
Hoá ra trong giờ ra chơi tại lớp, khi nghe Khoai ngồi khoe với mấy bạn trai về bố mình - biết lái xe ô tô bằng một tay rất ngầu - thì Bắp cũng đến và khoe với Khoai về bố mình. Bắp nói bố mình suốt ngày lái xe ô tô bằng một tay, khoe bố không chỉ biết nói tiếng Anh mà cả hát bằng tiếng Anh nữa... Hai đứa trẻ đôi co qua lại rồi giận không thèm nói chuyện với nhau nữa.





Nghe con gái kể chuyện, Tuấn giãi bày với con theo lý lẽ và cuối cùng cũng thuyết phục được Bắp ra làm lành với Khoai.
Bắp sau đó còn bắt một con sâu trên cổ áo cho Khoai khiến Khoai rất ngưỡng mộ. Cậu khên Bắp dũng cảm.

Hai đứa trẻ nhanh chóng tìm lại được sự vui vẻ như cũ.
Ông Dũng nhắc nhở Tuấn về mối quan hệ của Oanh với chồng cũ
Trong lúc ăn sáng, ông Dũng nói với Tuấn về chuyện Bắp sang nhà Khoai, thấy bố của Khoai đến nhà. Ông cũng nói về việc hàng xóm thấy Oanh xuống tiễn chồng cũ và cả hai "có vẻ còn lưu luyến lắm". Ông Dũng cảnh báo con trai mình và ông có vẻ bực khi thấy Tuấn dường như không để ý gì.


"Bố nghe hàng xóm nói làm gì" - Tuấn phủi đi - "Chuyện của bố bây giờ là giữ gìn sức khỏe và uống thuốc đầy đủ. Chuyện của con bố cứ để con lo đi".
Nghe con trai nói thế, ông Dũng có vẻ giận: "Ý anh nói tôi lẫn, tôi can thiệp lung tung chứ gì?".
Ông Dũng sau đó phàn nàn với cô Tuyết về thái độ của Tuấn với mình. Nói con trai ông đang nghĩ ông lẫn, nói hỗn với ông. Cô Tuyết nghe chuyện xong cũng nói xoa dịu ông Dũng để ông không nghĩ cực đoan.
"Cả cô nữa, cô cũng nghĩ như nó chứ gì?" - ông Dũng quay sang trách cả cô Tuyết.
Ở một diễn biến khác, cô Tuyết sau đó đã được gặp chồng cũ của Oanh. Cô Tuyết thấy cũng có thiện cảm, cô khen chồng cũ của Oanh đẹp trai, lịch sự.
Đáp lại lời nhận xét của cô Tuyết, chị Ngà bĩu môi bảo: "Chỉ được cái mã. Thua xa chú Tuấn".



Uyên bắt đầu làm gia sư cho Bắp
Ngay khi cô Tuyết đề nghị Uyên kèm cho Bắp học vì dạo này Bắp học hành kém đi, Uyên đã nhận lời ngay. Đây là cách để cô có thể tiếp cận Tuấn tốt nhất. Uyên vẫn luôn muốn được gần gũi hơn với ông chủ của mình nhưng cô chưa có cơ hội.
Cô Tuyết không hề biết tình cảm của con gái mình dành cho Tuấn.
Liệu Uyên có nhân cơ hội này giành thiện cảm từ Bắp và gây nhiễu mối quan hệ giữa Tuấn với Oanh?




Ông Dũng giận vì nghĩ con trai nói mình lẩm cẩm, bỏ qua nhà bà Loan ăn cơm
Buổi sáng nghe con trai nói sẽ đưa mình đi khám lại, ông Dũng tự ái cho là con có ý chê mình lẫn. Sau đó, cô Tuyết giúp việc cũng bênh Tuấn nên càng làm ông Dũng cảm thấy tổn thương. Thế là ông bỏ qua nhà bà Loan bán nước ăn cơm.
Vấn đề là khi ông Dũng đi, ông không nói tiếng nào với mọi người trong nhà. Chỉ khi tới giờ ăn trưa, cô Tuyết nói Bắp gọi ông ra ăn cơm, mới phát hiện ông đã biến mất. Mọi chuyện nghiêm trọng hơn khi ông Dũng ra khỏi nhà mà không mang theo điện thoại.



Trong khi ông Dũng chia sẻ bữa cơm giản dị và ngon lành với bà Loan thì ở nhà ông, mọi thứ đang rối tung. Tuấn chạy về nhà cũ tìm ông và cô Tuyết thì chạy khắp khu xóm, thậm chí ra tận chợ để tìm ông Dũng.
Tập 21 phim Cầu vồng ở phía chân trời sẽ được phát sóng vào 20h ngày 14/8 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)