Bạn thân gợi ý Oanh bán hàng online
Thấy Oanh thất nghiệp ở nhà, bạn thân của cô là Huyền đến hỏi thăm và gợi ý Oanh thử bán hàng online. Vì theo Huyền, nếu Oanh chỉ dựa vào hoa hồng bán bảo hiểm thì không thể đủ sống. Nghe bạn phân tích, Oanh thấy cũng hợp lý và quyết định làm thử.
Huyền sau đó đã dẫn Oanh đi xem các mặt hàng quần áo, vải vóc có thể phục vụ cho công việc bán hàng quần áo online của Oanh. Cô cũng dẫn Oanh đến luôn cả các xưởng may.



Được đi thực tế, được tiếp xúc trực tiếp, niềm cả hứng của Oanh với kế hoạch cho công việc mới lên rất cao. Cô tỏ ra khá hào hứng.



Ngay sau chuyến đi, Oanh đã nhập hàng về bán ngay lập tức. Cô nói với chị Ngà mình cần kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi Khoai.
"Bà nội thằng Khoai đã sang đây và ngấp nghé muốn nuôi nó rồi" - Oanh nói với chị Ngà.
Chị Ngà cũng nhân cuộc nói chuyện, nói với Oanh kế hoạch muốn mở công ty chuyên đào tạo người giúp việc. Nghe chị Ngà nói, Oanh nhận xét kế hoạch của chị "quá ổn". Cả Oanh và chị Ngà đều đang có những kế hoạch mới cho cuộc sống của mình.
"Sau này em mà có tiền em sẽ đầu tư cho chị" - Oanh tuyên bố.
Chị Ngà rất phấn khởi trước sự hưởng ứng của Oanh dành cho mình. Oanh còn rủ chị Ngà hỗ trợ cô bán hàng online khi cô livestream và hứa cắt phần trăm cho chị nếu bán được hàng. Chị Ngà tuyên bố cần chị sẽ mua mở hàng cho Oanh vì bây giờ chị "đã là giám đốc rồi", cần phải ăn mặc tươm tất.

Chị Ngà và Oanh đã ngay lập tức bắt tay vào công việc.


Nhà Tuấn rộn ràng khi Bắp trở về
Vì mâu thuẫn với Oanh, Bắp đã đòi sang nhà mẹ ở. Khi cô bé đi, cả nhà ông Dũng ai cũng buồn rầu - từ ông Dũng đến Tuấn và cô Tuyết. Cũng vì chuyện này mà ông Dũng đã nói với Oanh những lời gây tổn thương. Nhưng ai cũng biết cần phải để cho Bắp có thời gian.
Sau khi nhận được lá thư viết tay của Oanh, Bắp đã suy nghĩ lại và không còn giận Oanh nữa. Cô bé quyết định trở về nhà.
Ông Dũng khi nhìn thấy Bắp thì vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.



Nhìn cảnh gia đình đoàn tụ, ông cháu hạnh phúc, Tuấn thấy vui.
Cuộc sống yên ổn dường như đã trở lại trong gia đình ông Dũng khi Bắp trở về. Đã hết giận Oanh nên Bắp đã cùng cô Tuyết ngồi xem Oanh và chị Ngà livestream bán quần áo. Cả hai đều tỏ ra thích thú khi xem phiên bán hàng đầu tiên của Oanh trong công việc mới - bán hàng online
Trong khi cả hai đang ngồi xem thì Tuấn từ phòng ngủ bước ra và đã xem được việc Oanh bán hàng online như thế nào.



Ông Dũng tuyên bố không cấm cản mối quan hệ của Oanh và Tuấn
Từ sau cuộc nói chuyện với bà Loan ở quán nước, ông Dũng đã ít nhiều suy nghĩ khi bà Loan nói với ông Tuấn sẽ giận vì ông can thiệp vào chuyện tình cảm của anh với Oanh. Cây nói của bà Loan tác động không nhỏ đến tâm lý của ông.
Khi Bắp trở về nhà, ông Dũng tinh thần cũng thoải mái hơn. Trong cuộc nói chuyện riêng với Tuấn sau đó, ông nói ông không cấm cản chuyện yêu đương của cả hai.
"Yêu nhau cũng được, miễn là lo được cho con cái đàng hoàng" - ông Dũng nói - "Bố lo cho cái Bắp. Nó là đứa thiệt thòi. Đừng để cho nó chới với và cô đơn".
Tuấn sau đó đã trấn an bố, nói anh sẽ không bao giờ để những chuyện như ly hôn xảy ra nữa.
"Con cũng đừng là một người như thế nhé" - ông Dũng nói thêm - "Đừng là một người chới với và cô đơn".


Oanh và Tuấn sau đó đã tình cờ gặp nhau tại công viên khi đưa Bắp và Khoai đi chơi. Cuộc gặp gỡ vô tình khiến cả hai lúc đầu có chút ngượng ngùng. Lúc này Tuấn đã đọc được lá thư Oanh viết cho Bắp nên anh chủ động nói muốn nói chuyện tình cảm của cả hai với Oanh.
Tuấn nói trong cuộc nói chuyện trước anh bỏ đi vì dỗi Oanh khi cô nói muốn chia tay. Và bây giờ anh muốn nói tiếp câu chuyện đang dang dở. Tuấn tuyên bố anh không muốn chia tay.
"Anh thấy không công bằng một chút nào cả. Em che giấu mọi thứ rồi tự làm theo ý của em. Em không trao đổi hay chia sẻ gì với anh - dù là người đàn ông đích thực của em" - Tuấn nói.


"Trong cái thời điểm cả hai cùng khó khăn và khủng hoảng nhất, tự nhiên em đưa ra quyết định chia tay anh. Anh nghe được vậy anh tức, anh buồn, anh dỗi cho nên anh đồng ý luôn đấy".
"Sao em không nói cho anh biết những khó khăn của em mà cứ phải chịu đựng một mình như thế?".
Trả lời câu hỏi của Tuấn, Oanh nói cô không nói với Tuấn vì cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì.
Sau khi cả hai nói hết suy nghĩ, mối quan hệ đã trở lại bình thường. Tuấn sau đó đã công khai tỏ tình với Oanh tại thang máy của tòa nhà chung cư, trước rất nhiều hàng xóm.



Cầu vồng ở phía chân trời tập 27 sẽ được phát sóng vào thứ 5 tuần tới trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)