Thay vì chọn một kỳ nghỉ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, một bạn trẻ tại tỉnh Tuyên Quang đã bắt đầu hành trình đạp xe xuyên Việt từ TP Hồ Chí Minh ra Tuyên Quang. Hơn 1.800 km trong 14 ngày, với hành trang chỉ là chiếc xe đạp, một chiếc ba lô và những vật dụng thiết yếu.
Với bạn trẻ này, mỗi vòng quay bánh xe không chỉ là một thử thách về sức bền. Đó còn là cách chàng thanh niên này bước ra khỏi những điều quen thuộc và tự mình khám phá vẻ đẹp của đất nước, của con người Việt Nam.

''Ý định đi đạp xe xuyên Việt thì em muốn đánh dấu tuổi 18 của em. Dự tính sẽ đi trong khoảng 25-30 ngày, nhưng mà trên hành trình đi em đạp bon quá nên còn 14 ngày. Em cảm nhận được đất nước mình rất đẹp và con người thì thân thiện'', em Nguyễn Tiến Dũng, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
Từ TP Hồ Chí Minh, em Nguyễn Tiến Dũng bắt đầu đạp xe ra Bắc. Hành trang chỉ có một chiếc xe, điện thoại, balo đồ dùng thiết yếu. Mỗi ngày, em đặt mục tiêu đi khoảng 120 km. Trước chuyến đi, em chủ động rèn luyện thể lực hằng ngày để chuẩn bị cho hành trình dài xuyên Việt.
Nhưng khi thực sự lên đường, Dũng mới nhận ra rằng không phải mọi thứ đều có thể tính toán trước. Có những cung đường nắng nóng, mưa bão, những lần hỏng xe, lạc đường, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ bất ngờ và sự giúp đỡ của những người xa lạ. Có lúc tưởng phải dừng lại, nhưng sự giúp đỡ của những người xa lạ đã tiếp thêm động lực cho Dũng.
Một dấu mốc tuổi trưởng thành đã được Dũng viết nên bằng những vòng quay bánh xe dọc dài Nam Bắc và những trải nghiệm không có trong sách vở.
''Với em, hành trình của tuổi 18 chỉ mới là bắt đầu. Có thể con đường phía trước còn dài và nhiều khó khăn, nhưng quan trọng là bản thân tiếp tục vượt qua và chọn tiến về phía trước'', Dũng nói.
Bình luận (0)