Đường Nguyễn Trãi ở thành phố Cà Mau dài khoảng 3km. Trên tuyến đường này, những miệng cống bị mất nắp hoặc hư hỏng nằm chi chít. Những cống này rất sâu, lại nằm ở khu vực đông người qua lại. Không ít vụ tai nạn đã xảy ra do người dân sơ ý ngã xuống cống, nhất là vào ban đêm. Mặc dù tình trạng này đã nhiều lần được phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng gần 1 năm qua không có đơn vị nào khắc phục.
Theo ghi nhận của phóng viên, ở nhiều khu vực, hàng loạt miệng cống cùng bị hư hỏng, tạo thành hố sâu và rộng cả chục m2. Thực trạng này càng nguy hiểm hơn khi các miệng cống không nắp này nằm trong khu vực đông dân cư, hàng quán buôn bán tấp nập.
Trước bến xe Cà Mau - Kiên Giang, hàng loạt nắp cống bị mất hoặc hư hỏng, trong khi ở khu vực này có rất nhiều phương tiện lưu thông và người đi bộ, do đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Nhiều đoạn cống bị mất nắp trong thời gian dài không được khắc phục, sắt gỉ sét chĩa lên tua tủa, cỏ cây mọc um tùm che bít, khiến những miệng cống này như cái bẫy giăng sẵn chực "nuốt chửng" người đi đường.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)