Tết ấm ấm áp thắm tình đồng đội của những người lính hải quân Trường Sa

Tiến Anh - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/01/2020 08:17 GMT+7

VTV.vn - Dù rất xa đất liền, Tết đến với những người lính hải quân Trường Sa vẫn ấm cúng và tràn đầy niềm vui khi có những người anh em đồng đội.

Tại đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa, trong ngày cuối năm, những đôi bàn tay chiến sỹ vội vã gói chiếc bánh chưng cuối cùng để kịp đón Giao thừa. Cành đào, cành mai mộc mạc được các anh khéo léo làm từ thân cây phi lao, mù u trên đảo. Quây quần bên nhau, có chiến sỹ lần đầu ra đảo, có người đã đón 2, 3 cái Tết xa gia đình. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, các anh cùng đón cái Tết ấm áp thắm tình đồng đội.

Thực hiện ca gác cuối cùng của năm, Thiếu tá Trần Văn Phúc chuẩn bị đón cái Tết thứ 3 ở đảo xa. Giao thừa với người lính đảo chỉ có tiếng sóng vỗ, gió thổi thay cho tiếng pháo hoa chào năm mới. Những bước chân tuần tra của anh và các đồng đội vẫn không ngừng để quê hương đón Tết bình an.

Nắng, gió, cái mặn mòi của biển cả đã tôi rèn ý chí vững vàng, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió của người chiến sỹ Trường Sa. Mỗi lớp sóng nối tiếp nhau như lớp lớp thế hệ người lính hải quân mang trong mình lòng tự hào, vượt qua muôn nghìn gian khó, canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đang viết tiếp truyền thống ấy, vững vàng, kiên trung nơi đầu sóng.

Không khí đón Tết trên đảo Trường Sa Không khí đón Tết trên đảo Trường Sa

VTV.vn - Tại Trường Sa - Đảo tiền tiêu của Tổ quốc, dù xa cách với đất liền nhưng không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền của quân và dân trên đảo không kém phần rộn ràng, vui tươi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước