Đây là kỷ vật của Bác Hồ tặng cho ông Vương Chí Sình để ghi nhận công lao của ông và đồng bào H'Mông đối với cách mạng và bảo vệ đất nước. Ông Vương Chí Sình còn được biết đến là "Vua Mèo", thủ lĩnh của dân tộc H'Mông tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Hai kỷ vật này đã được con cháu nhà họ Vương gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Thanh gươm do Xưởng quân khí Bộ Quốc phòng làm vào năm 1956 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tặng cho ông Vương Chí Sình, tên do Bác đặt cho là Vương Chí Thành. Thanh gươm được rèn bằng thép tốt, chuôi bằng sừng, đúc nổi ngôi sao vàng 5 cánh. Những dòng chữ trên bao kiếm do chính tay Bác viết, có nghĩa là "Tận tâm báo quốc; Bất thụ nô lệ". Trước khi cách mạng thành công, ông Vương Chí Thành được đồng bào người H'Mông gọi là "Vua Mèo", coi là thủ lĩnh của người H'Mông tại Đồng Văn.
Trong khi đó, chiếc áo trấn thủ của Bác được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Hải Dương gửi tặng vào năm 1950. Bác cho thêu chữ và chuyển tặng cho ông Vương Chí Thành, khi đó đã là đại biểu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chiếc gươm và áo trấn thủ Bác tặng được con cháu nhà họ Vương gìn giữ coi như báu vật. Trải qua hơn nửa thế kỷ, năm nay nhà họ Vương quyết định đem tặng 2 hiện vật này cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tỉnh Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc, được coi là "phên dậu" quốc gia. Bác Hồ tặng những kỷ vật trên cho dòng họ Vương cũng chính là sự ghi nhận tấm lòng của người H'Mông một lòng một dạ đi theo Đảng, theo Bác. Từ những món quà đó, Người muốn gửi đi thông điệp, sự quan tâm của mình, qua đó gửi gắm trách nhiệm của bà con dân tộc H'Mông, đặc biệt là cụ Vương Chí Sình, đối với quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.
Sau lễ tiếp nhận, Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ hiện vật và sớm tổ chức trưng bày trước toàn thể nhân dân, khách quốc tế trong thời gian tới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)