(Ảnh: AP)
Trong bài phát biểu của mình tại lễ trao giải âm nhạc danh giá diễn ra vào sáng nay (2/2, theo giờ Việt Nam), Cher đã kể về những thăng trầm trong cuộc đời mình và niềm tin mạnh mẽ vào định mệnh của bản thân của bà. Cher nói: "Tôi biết mình muốn trở thành gì khi mới 4 tuổi. Tôi nổi tiếng năm 19 tuổi. Tôi nghĩ mình đã thành công. Tôi không hề nghĩ đến việc sự nghiệp của mình sẽ khó khăn và cuộc sống sẽ vất vả đến thế nào".
"Tôi hoặc ở trên đỉnh cao hoặc ở dưới đáy vực" - Cher tiếp tục - "Tôi hoặc là kẻ thất bại hoặc là người chiến thắng giải Oscar. Tôi chắc chắn nhiều người trong khán giả hiểu tôi đang nói gì".



(Ảnh: AP)
Sau đó, Cher chuyển sang bài hát đã vực dậy sự nghiệp của cô: "Believe", phát hành năm 1998. Nói về ca khúc này, ca sĩ kỳ cựu cho biết: "Vào đầu những năm 80, mọi chuyện tồi tệ đến mức tôi phải đến Las Vegas. Nơi đó được gọi là "nghĩa địa voi" vào thời đó. Sau đó, tôi bị hãng đĩa bỏ rơi. Một hãng đĩa khác đã nhận tôi và tôi đã thu âm bài hát có tên "Believe". Tôi là nghệ sĩ đầu tiên sử dụng autotune thời điểm ấy".
Kết thúc phần chia sẻ của mình, Cher nói: "Tôi chỉ muốn nói với các bạn: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình cho dù chuyện gì xảy ra. Hãy sống với nó. Hãy là chính nó. Nếu nó không xảy ra bây giờ thì nó sẽ sớm xảy ra thôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói".

Bình luận (0)